Đi xin việc ở TP.HCM, nam thanh niên mất tích bí ẩn

Ngồi chờ ở quán cafe để đợi bạn cùng người đàn ông tên M. đi lấy đồ bảo hộ lao động nhưng mãi không thấy quay trở lại và mất liên lạc, anh Hoàn vội vàng đi trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Thông tin trên SGGP, ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang thụ lý đơn của anh Trần Anh Tuấn (SN 1998, ngụ thôn 7, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trình báo về việc bạn của anh là anh Nguyễn Thanh Hoàn (SN 2002, ngụ xóm 1, thôn Văn Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) mất tích hơn 2 tuần ở khu vực khi đi xin việc.

Theo đó, ngày 7/5, anh Tuấn và anh Hoàn lên facebook tìm việc. Sau đó, cả 2 thấy Công ty Vận chuyển hàng hóa Việt Nam nằm trên đường Quốc lộ 1A, quận 12 đăng thông tin tuyển dụng nhân viên bốc xếp với tiền lương là 700 ngàn đồng/ngày. Thấy số quản lý nhân sự tên là M., anh Tuấn và anh Hoàn đã liên hệ với M. và được hẹn ngày gặp để phỏng vấn.

Anh Nguyễn Thanh Hoàn mất tích bí ẩn sau khi đi xin việc.

Anh Nguyễn Thanh Hoàn mất tích bí ẩn sau khi đi xin việc.

Theo Vietnamnet, khoảng 7h ngày 10/5, anh Tuấn cùng anh Hoàn đi tới bến xe Miền Đông rồi gọi điện cho M. Sau khi gặp, M. thuê xe ô tô Grab chở cả 2 anh này tới quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để gặp.

Tới nơi, Tuấn và Hoàn thấy M. cùng 1 thanh niên khác trên chiếc xe máy Wave không rõ biển số. M. kêu anh Tuấn ở lại quán cà phê chờ, để anh Hoàn cùng M. đi lấy đồ bảo hộ lao động rồi sẽ quay lại chở cả 2 đi phỏng vấn xin việc làm. Đến 16h cùng ngày, anh Tuấn không thấy anh Hoàn và M. trở về. Anh gọi điện cho cả 2 thì đều không liên lạc được. Anh Tuấn lo lắng nên đã tới công an trình báo.

Công an đề nghị nếu ai phát hiện anh Hoàn đang ở đâu thì báo cho Công an quận Bình Tân, TPHCM (số điện thoại: 08.37560136) hoặc công an địa phương nơi phát hiện.

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-xin-viec-o-tp-hcm-nam-thanh-nien-mat-tich-bi-an-a476844.html