Đi xem phim rạp mà gặp cảnh này chỉ muốn phát điên

Thản nhiên thể hiện hành động thân mật quá mức, vào muộn nhưng gây ồn ào, không tắt chuông điện thoại... là một số hành động vô ý thức khiến mọi người khó chịu khi đi xem phim rạp.

Không ai muốn bị làm phiền hay chứng kiến cảnh tượng hai người yêu nhau có hành động thân mật đến mức lố bịch, "chướng tai gai mắt" khi đi xem phim rạp. Rạp chiếu phim là nơi công cộng, bởi vậy cư xử lịch sự là tôn trọng bản thân và người khác.

Không ai muốn bị làm phiền hay chứng kiến cảnh tượng hai người yêu nhau có hành động thân mật đến mức lố bịch, "chướng tai gai mắt" khi đi xem phim rạp. Rạp chiếu phim là nơi công cộng, bởi vậy cư xử lịch sự là tôn trọng bản thân và người khác.

Rạp chiếu phim là nơi công cộng nhưng không phải thế mà ai cũng có thể hồn nhiên cười đùa, gây ồn ào ảnh hưởng đến người xung quanh. Nhất là khi đến muộn, cúi thấp người, bước đi nhẹ nhàng tới ghế mình đã đặt mới là hành động của người văn minh lịch sự.

Rạp chiếu phim nào cũng đề ra quy định khách hàng phải tắt chuông điện thoại khi vào trong. Họ đã mất công đề ra rồi, cớ gì có việc thực hiện theo thôi cũng không được? Đây không phải nơi phù hợp để khoe chuông điện thoại đâu!

"Trời đánh tránh miếng ăn" nhưng đến mức nhai nhồm nhoàm bỏng ngô, hút sột soạt nước giải khát trong khi phim đang chiếu thì vô duyên quá rồi.

Sự hồn nhiên "spoil" nội dung phim của bạn có thể giết chết sự hào hứng của người xung quanh. Lớn rồi, lịch sự chút đi!

Muốn tám chuyện thì ra chỗ khác hoặc cố gắng đợi khi hết phim. Đâu ai mượn bạn ngồi đó phân tích logic với diễn biến tâm lý nhân vật?

Bạn nói tiếng Anh hay, bạn nghe hiểu cũng rất tốt nhưng mang điều ấy về nhà mà thể hiện chứ đừng phá đám không gian thưởng thức điện ảnh của người khác.

Đỉnh cao của sự vô ý thức khi đi xem phim rạp chính là đạp ghế, gác chân lên ghế phía trước. Ngồi yên vị, lịch sự ở chỗ của mình vẫn thoải mái mà!

Muốn gặp "bà tám" hay "dì bảy", "chị sáu" gì đó thì ra chỗ khác. Cả ê-kíp mất bao nhiêu công sức, tiền bạc làm nên bộ phim không phải để người xem bình phẩm về những khía cạnh không liên quan đến điện ảnh.

Suy nghĩ kiểu "không bày bừa lấy đâu ra việc cho người lao công làm" là sai, quá sai. Ăn ở đâu xả rác ở đó là biểu hiện của người bất lịch sự.

Theo Hiền Đoàn - Thiên Nhi/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/di-xem-phim-rap-ma-gap-canh-nay-chi-muon-phat-dien-1096142.html