Đi với 'ma' mặc áo… khoác

Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy ở các vùng quê Quảng Nam diễn biến hết sức phức tạp, số lượng con nghiện không ngừng tăng lên kéo theo các loại tội phạm khác, như: trộm cắp, cướp giật... đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại các địa phương. Trước tình hình đó, ngoài lực lượng CA chuyên trách về tội phạm ma túy, các lực lượng khác, gồm: CSGT, CA xã cũng tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn loại tội phạm này.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy cùng tang vật của vụ án.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy cùng tang vật của vụ án.

Khoảng 22 giờ ngày 23-9-2020 Tổ tuần tra kiểm soát trật tự giao thông của CATX Điện Bàn (Quảng Nam) làm nhiệm vụ trên đường ĐT 609 đoạn qua KP4, TT Vĩnh Điện phát hiện xe ô-tô BKS 43A-315.10 đang lưu thông theo hướng Vĩnh Điện-Ái Nghĩa có dấu hiệu nghi vấn nên phát tín hiệu dừng xe, kiểm tra thì lái xe tăng ga, bỏ chạy buộc lực lượng tuần tra tổ chức truy đuổi đến địa bàn xã Điện Phước thì buộc đối tượng vi phạm phải dừng xe. Qua làm việc, tổ công tác mời tài xế tên Nguyễn Văn Duy (1979), trú Nhị Dinh 2, Điện Phước và người đi cùng là Lê Văn Quyền (1996), trú Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế về cơ quan CA làm việc.

Tại đây, tiến hành kiểm tra bên trong xe ô-tô, lực lượng kiểm tra phát hiện trong hộc để vật dụng phía trước có 1 túi ni-lông dạng ZIP bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Khai thác nhanh, Duy thừa nhận: chất rắn màu trắng trên dạng ma túy loại Ketamine. Ngoài ra, trong lúc bỏ chạy Duy còn vứt xuống đường 1 gói ma túy khác, 1 dao tự chế, 1 áo khoác. Qua lời khai của đối tượng, lực lượng CA đã thu giữ đầy đủ các vật dụng, gồm: 1 gói ni-lông chứa gần 3 gam ma túy loại Ketamine, 1 đao cán gỗ dài 70cm, 1 khoác khoác do Duy vứt xuống đường thuộc khu vực KP Bằng An Trung, P. Điện An.

Theo lời khai ban đầu của Duy và Quyền: Từ lâu, do không có việc làm ổn định nên Duy bỏ nhà ra TP Đà Nẵng sinh sống. Thời gian gần đây, Duy đến thuê nhà trên đường Bàu Hạc 5, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê “làm ăn” rồi quen biết với Quyền. Từ một thanh niên ở quê ra ở Đà Nẵng được một thời gian, trong những lúc buồn bã Duy thử làm quen với ma túy và trở thành con nghiện nặng loại hàng cao cấp Ketamine. Lần này về quê, vừa để thể hiện đẳng cấp với thanh niên trong làng, mình là dân “chơi” có cỡ chốn Đà thành và cũng để thỏa mãn khi lên cơn nghiện nên Duy mua 2 gói ma túy Ketamine mang về sử dụng. Không ngờ...

Như vậy, chỉ vì muốn thể hiện ta là dân chơi chốn thành phố, Nguyễn Văn Duy đã bị CATX Điện Bàn khởi tố vụ án, bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi: “Tàng trữ trái phép các chất ma túy”. Với vụ án trên sẽ là bài học kinh nghiệm, đừng vì một phút bồng bột mà vướng vào vòng lao lý.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_232405_di-voi-ma-mac-ao-khoac.aspx