Đi về đâu những 'thánh Cover'

2019 được xem là một năm trỗi dậy của nhạc cover (hát lại ca khúc nổi tiếng). Sự xuất hiện của những bản cover 'triệu view', những 'Thánh nữ cover', 'Hotboy cover', thậm chí lọt top 10 video được người Việt Nam xem nhiều nhất trên Youtube trong năm 2019.

Với những thành tích của mình, Hương Ly được mệnh danh là “thánh nữ cover”

Với những thành tích của mình, Hương Ly được mệnh danh là “thánh nữ cover”

Sức mạnh của cover

Ngày nay, “công thức” nổi tiếng của những người trẻ có chút năng khiếu âm nhạc, có ngoại hình bắt mắt chính là cover các bản nhạc đang “hot” và đăng lên Youtube. Vốn phổ biến trên thế giới nhưng ở Việt Nam, 2019 được xem là năm trỗi dậy mạnh mẽ của trào lưu âm nhạc này.

Cover là hát lại một ca khúc theo phong cách riêng, hoặc một màn biểu diễn mới, một bản thu âm mới hoàn toàn so với bản gốc đã được ca sĩ chính phát hành trước đó. Hầu hết các bản cover thường có sự biến tấu về giai điệu, âm nhạc bắt tai hay được phối lại nhẹ nhàng. Chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh, hoặc một dàn âm thanh nhỏ và loa mic hỗ trợ, phần mềm xử lý âm thanh là đã có thể có được một bản cover chất lượng.

Thời gian qua, không ít những hiện tượng mạng như Jang Mi, Tài Smile, Linh Ka, Thái Tuyết Trâm, Hoa Vinh, Hương Ly,… được biết đến rộng rãi và trở nên nổi tiếng nhờ cover những ca khúc mới của ca sĩ trong và ngoài nước. Cô gái sinh năm 1993, Hương Ly, người được mệnh danh là “thánh nữ cover” hiện đang sở hữu một kênh YouTube với hơn 3 triệu người theo dõi cùng hàng loạt video cover có đến hàng chục triệu lượt xem: “Sóng gió” (70 triệu lượt xem), “Từng yêu” (60 triệu), “Đau để trưởng thành” (35 triệu)... Một “gia tài” đáng nể để nhiều ca sĩ đi hát chuyên nghiệp phải mơ ước. Đặc biệt, clip nhạc “Độ ta không độ nàng” do Hương Ly cover có tới hơn 18,8 triệu lượt xem, lọt Top 10 video được người Việt Nam xem nhiều nhất trên Youtube trong năm 2019.

Trước Hương Ly, Hoa Vinh cũng là cái tên cover được nhiều người biết đến. Chàng trai này có chất giọng lạ, vẻ ngoài nam tính. Các clip của anh dù sơ sài và không được đầu tư ê-kíp chuyên nghiệp nhưng đều đạt lượt xem lớn. Hoa Vinh thậm chí biến ca khúc “Sai người sai thời điểm”, “Ngắm hoa lệ rơi” từ chỗ bị lãng quên trở thành hit. Sau khi bản cover của Hoa Vinh đạt trên 15 triệu lượt xem trong thời gian ngắn, bản gốc của Châu Khải Phong cũng nổi lên trở lại. Thậm chí, ca sĩ Châu Khải Phong đã chia sẻ MC cover này lên facebook kèm lời cảm ơn đàn em đã giúp bài hát của anh được “hồi sinh”.

Kênh cover của Minh Châu tuy khiêm tốn hơn nhưng cũng không kém ấn tượng: “Em gái mưa” (1,2 triệu lượt xem), “Đừng ai nhắc về anh ấy” (1 triệu)... Không cần những MV đầu tư tiền tỷ, không cần phải nhận sô đi diễn, chỉ với những clip cover triệu view, họ vẫn đàng hoàng nhận được một khoản thu nhất định từ Youtube.

Làng Vpop đồn thổi, ngày nay, một bài hát muốn trở thành “hit” không chỉ được đo đếm bởi lượt xem trên Youtube mà còn bằng mức độ cover lại ca khúc. Ca khúc nào càng được cover nhiều thì giá trị càng thăng hạng. Thế nên có dạo, công chúng mới ngã ngửa khi phía Hương Ly để lộ thông tin được nhiều ca sĩ chuyên nghiệp “thuê” cover với giá 20 triệu/ca khúc.

Từ ảo đến thực

Tận dụng sự nổi tiếng từ những bản cover, nhiều giọng hát trẻ đã quyết định chuyển hướng thành ca sĩ, mong muốn phát triển lâu dài, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, từ thế giới ảo bước ra đời thực là con đường không hề dễ dàng.

Cách đây hơn 4 tháng, Hương Ly ra mắt MV đầu tay mang tên “Yêu ai để không phải khóc”. Đây vẫn là một bản ballad nhẹ nhàng, không quá đặc biệt, tính đến nay đã có hơn 9 triệu lượt xem. MV thứ 2 “Vì họ yêu cùng mình” ra mắt cách đây hơn 2 tuần cũng mới chỉ có 1,8 triệu lượt. Những con số quá khiêm tốn so với những sản phẩm cover của cô - từng nhanh chóng đạt hàng triệu, chục triệu lượt xem chỉ trong vài ngày. Chưa kể, khi hát live, cô bị khán giả nhận xét giọng hát còn nhiều chông chênh, phô, yếu và run khi luyến láy, lên cao.

Giữa năm 2018, Hoa Vinh phát hành MV “Đừng quên tên anh”. Sản phẩm chỉ đạt 20 triệu lượt xem sau hơn 1 năm phát hành. Hơn thế, anh còn bị chê hát live quá kém, cột hơi yếu, thường chênh và phô ngay cả những đoạn không quá khó. MV “Dừng lại đây thôi” phát hành cách đây gần 4 tháng có hơn 31 triệu lượt, một thành tích khả quan nhưng do mất điểm vì dính lùm xùm đời tư nên anh vẫn đang loay hoay với việc trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp hay chỉ làm một “hiện tượng cover”.

Sau thời gian dài tạo dựng danh tiếng với những bản cover, Minh Châu, Dương Edward quyết định đầu tư hàng trăm triệu mua nhạc, sản xuất album, ra MV. Nhưng trái với kỳ vọng, sản phẩm của riêng họ lại không tạo được "sức nóng" như những bản cover trước đó. Đến nay, gần như tên tuổi họ đã mất hút trong làng nhạc.

Nổi lên trong cộng đồng cover khi theo đuổi dòng nhạc Bolero, Jang Mi thậm chí được ví von là “thánh nữ Bolero” khi sở hữu chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng miền Tây. Tuy nhiên, khi quyết định hoạt động ca hát chuyên nghiệp, Jang Mi lại chuyển hướng hát nhạc trẻ với ca khúc “Đừng tin em mạnh mẽ”. Ca khúc không để lại nhiều dấu ấn, thậm chí bị chê chất giọng yếu, lê thê, chưa thoát khỏi cái bóng của dòng nhạc Bolero.

Không còn giọng hát mượt mà, tình cảm như khi hát trên mạng, các hiện tượng cover khiến công chúng đặt câu hỏi liệu tài năng thực sự của họ đến đâu? Nhiều tài khoản mạng thậm chí khuyên họ chỉ nên an phận với công việc cover với sự hỗ trợ của những phần mềm chỉnh sửa. Còn muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, họ cần nhiều hơn những MV triệu view.

Hoa Vinh vẫn đang loay hoay giữa việc trở thành ca sĩ chuyên nghiệp hay một “hiện tượng cover”

Nhã Khanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/di-ve-dau-nhung-thanh-cover-1508280.tpo