Đi từ Hà Nội sang Bắc Ninh xem phim

Háo hức được xem bộ phim mình trông đợi từ lâu, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội không ngại đi chặng đường xa tới Bắc Ninh bằng xe bus, xe máy để đến rạp.

23h ngày 17/12, Anh Quân (20 tuổi) mới đặt chân tới nhà sau chuyến đi khoảng một giờ đồng hồ từ Bắc Ninh về Hà Nội.

Chia sẻ với Zing, Quân cho biết quãng đường dài hơn 30 km này trở nên gần hơn bao giờ hết bởi anh quá hào hứng đi xem bộ phim mình yêu thích.

Trước đó, 17h cùng ngày, Quân và 2 người bạn chạy xe máy từ nhà tới rạp phim Lotte Cinema Bắc Ninh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để đón xem bom tấn Spider-Man: No Way Home.

Anh cho biết mình đã chờ đợi bộ phim này từ lâu, song không thể xem ở Hà Nội do các rạp chưa hoạt động lại.

“Nhìn bạn bè ở các tỉnh, thành khác hào hứng xem phim, mình thấy tiếc lắm. Buổi sáng, mình vô tình lướt qua bài viết tiết lộ nội dung phim trên mạng xã hội, không thể kiềm chế được nên phải lên kế hoạch đi luôn trong ngày”, anh kể.

 Anh Quân cùng bạn bè hào hứng ghi lại kỷ niệm tại rạp chiếu phim ở Bắc Ninh.

Anh Quân cùng bạn bè hào hứng ghi lại kỷ niệm tại rạp chiếu phim ở Bắc Ninh.

'Quyết định đúng đắn nhất trong năm'

Lên website đặt vé, Quân cảm thấy may mắn khi có thể sở hữu 3 chiếc vé cuối cùng của suất chiếu tối. Anh khá bất ngờ khi thấy nhiều bạn trẻ ở Hà Nội cũng xuất hiện tại rạp để đón xem bộ phim cùng mình.

“Lúc đứng xếp hàng chờ vào rạp, mình nói chuyện và biết rằng có khá nhiều người cũng đến từ Hà Nội. Vì yêu thích bộ phim, tất cả đều hào hứng và không hề nề hà đi chặng đường xa”, anh nói.

Quân cho biết việc đi xa để xem phim là quyết định đúng đắn nhất năm 2021 của mình.

“Bộ phim này hoàn toàn xứng đáng để mình vượt 60 km cả đi và về. Mình dự định ngày 20/12 sẽ sang thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) để thưởng thức lại vì phim này xứng đáng để xem đến 5-6 lần. Hơn hết, việc đi xa để xem phim khiến trải nghiệm này đáng nhớ hơn nhiều lần”, Quân chia sẻ.

Spider-Man cùng Doctor Strange trong phim mới.

Tương tự Anh Quân, Phạm Đức Dương (19 tuổi) cũng chạy xe máy từ nhà riêng ở khu vực cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến rạp chiếu phim Lotte Cinema Bắc Ninh.

Là “fan cứng” của loạt phim siêu anh hùng, đặc biệt là nhân vật Người Nhện, Dương cho biết đã có kế hoạch đi xa để xem Spider-Man: No Way Home.

Từ 15/12, khi bộ phim mới được mở bán vé trên website, Dương đã nhanh chóng đặt chỗ. Anh thót tim khi mình vừa kịp may mắn mua được tấm vé đơn cuối cùng của suất chiếu.

“Khi mua vé, mình thấy tất cả chỗ ngồi đẹp nhất đều đã có người đặt. Dù ghế ngồi của mình không phải ở vị trí thuận tiện, nhưng mình vẫn chấp nhận bởi quá yêu thích bộ phim. Mình xem Spider-Man từ nhỏ, nó vừa là tuổi thơ vừa trưởng thành cùng mình”, Dương hào hứng chia sẻ.

Sáng 17/12, Dương rời nhà từ 8h30, di chuyển quãng đường gần 35 km đến Bắc Ninh để xem suất chiếu lúc 10h. Tuy nhiên, bất lợi ập đến khi anh gặp sự cố về xe trên đường, buộc phải dừng lại giải quyết đến hơn 2 tiếng đồng hồ.

Dương đến rạp khi bộ phim đã trôi qua nhiều diễn biến. Nhưng anh vẫn thấy rất hạnh phúc khi không bị bỏ lỡ phân cảnh quan trọng và những cảm xúc phấn khích cùng cộng đồng mê phim.

“Mình xem phim muộn đến hơn một tiếng, thực sự rất sốt ruột. Nhưng bao mệt nhọc đều biến mất khi được hòa mình vào những khoảnh khắc của phim, cùng mọi người vỗ tay hoan hô trong rạp. Mình chắc chắn sẽ quay trở lại Bắc Ninh để xem bộ phim thêm nhiều lần nữa”, Dương bày tỏ.

Mệt mỏi nhưng không hối hận

Phạm Ngọc Đạt (21 tuổi) lại chọn phương tiện xe buýt để đến Bắc Ninh xem bộ phim bom tấn.

Sáng 17/12, từ trạm trung chuyển Long Biên (Hà Nội), Đạt cùng em trai của mình phải bắt hai chuyến xe buýt để đến Bắc Ninh. Chặng đường đi khoảng 40 km, kéo dài trong hơn một tiếng đồng hồ.

Sau đó, tại trạm buýt cuối cùng, anh phải đi bộ thêm khoảng 15 phút nữa mới có thể đến rạp phim. Tổng hành trình cả đi và về của Đạt cùng em trai là gần 100 km.

Ngọc Đạt không mệt mỏi khi đi chặng đường xa để xem phim.

“Đi chặng đường xa như vậy, chúng mình cũng mệt mỏi nhiều chứ, thay đến 4 lần xe cơ mà. Dù vậy, hai anh em vẫn rất vui, cảm giác khó tả lắm. Giờ về nhà, mình nằm trên giường vẫn thấy ê ẩm nhưng cảm xúc cứ như đang ngồi trên ghế xem phim vậy”, Đạt cười.

Cũng trong ngày 17/12, Đặng Thu Hòa (26 tuổi) còn đi chặng đường hàng trăm km từ Hà Nội về quê nhà ở Quảng Ninh để xem bộ phim yêu thích.

Theo Hòa, từ lâu, cô và bạn trai đã rất mong chờ để xem phần tiếp theo của loạt phim Người Nhện đình đám. Khi phim vừa mở bán vé, cả hai đã quyết định về Quảng Ninh thưởng thức, đồng thời kết hợp cùng du lịch và thăm gia đình.

“Ở Quảng Ninh, từ nhà mình đến rạp chiếu phim khoảng 50 km. Đây không phải chặng đường gần nhưng mình và bạn trai vẫn mua vé để cùng đi xem. Chúng mình đều là fan của Marvel nên không thể bỏ lỡ dịp này. Sau nhiều tháng các rạp phim đóng cửa, chúng mình đều rất hào hứng khi được quay lại rạp”, Hòa nói.

Trước đó, cô đã phải mua vé xem phim từ ứng dụng, cố gắng nhanh tay để đặt được chỗ ngồi đẹp nhất. Đối với Hòa, bộ phim rất mãn nhãn, hoàn toàn xứng đáng với công sức của cô khi đi chặng đường xa đầy mệt mỏi.

“Rạp chiếu phim mình đến đã hoạt động lại với công suất 100% nên rất đông. Mình và bạn trai chú ý thực hiện 5K và tránh xếp hàng khi quá đông người. Mình hy vọng trong thời gian tới, các rạp ở Hà Nội cũng sẽ được hoạt động trở lại, mình sẽ ủng hộ bộ phim thêm nhiều lần xem nữa”.

Từ đầu tháng 5, hệ thống rạp chiếu phim đóng cửa tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, trong đó có Hà Nội và TP.HCM.

Tới tháng 11, các rạp phim tại TP.HCM đã mở cửa hoạt động trở lại, song các cụm rạp tại Hà Nội vẫn im ắng.

Thục Hạnh - Trang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-tu-ha-noi-sang-bac-ninh-xem-phim-post1284081.html