Đi tù 12 năm vì lên mạng giả làm đàn ông có tiền, lừa phụ nữ bán dâm giá cao

Đối tượng lên mạng giả làm đàn ông có tiền để lừa phụ nữ bán dâm giá cao, sau đó thực hiện hành vi cưỡng hiếp đã phải lĩnh án 12 năm tù giam.

Sử dụng danh tính giả trên mạng, một nhân viên dọn phòng khách sạn vốn chỉ có chưa tới 23 đô la Singapore trong tài khoản ngân hàng lại đề nghị mua dâm một người phụ nữ với giá 2.500 đô la Singapore. Thậm chí, đối tượng còn khẳng định người phụ nữ có thể thay đổi suy nghĩ sau khi hai bên gặp mặt.

Tuy nhiên, khi Li Jiajie lừa được nạn nhân tới chỗ hẹn, hắn đã bóp cổ và đấm đá người phụ nữ sau đó cưỡng hiếp cô này. Li còn nói với nạn nhân rằng cô không thể rời khỏi căn hộ của hắn cho tới khi hắn làm xong chuyện.

Đối tượng giả làm đàn ông có tiền để lừa nạn nhân tới nhà hòng cưỡng hiếp lĩnh án 12 năm tù giam. (Ảnh minh họa)

Đối tượng giả làm đàn ông có tiền để lừa nạn nhân tới nhà hòng cưỡng hiếp lĩnh án 12 năm tù giam. (Ảnh minh họa)

Theo Straits Times, vào ngày 21/10, Li, một công dân Trung Quốc 32 tuổi, đã bị Tòa án cấp cao Singapore tuyên phạt 12 năm tù giam và đánh 12 roi sau khi bị cáo thừa nhận tội danh hiếp dâm. Sự việc vào ngày 29/6/2018 khi nạn nhân mới 28 tuổi.

Khai tại tòa, Li cho biết hắn quen người phụ nữ qua ứng dụng hẹn hò vào tháng 5/2018. Hắn đã lấy danh tính khác, và sử dụng hình ảnh một người đàn ông trên mạng để làm ảnh đại diện trên ứng dụng hẹn hò.

Li nói với nạn nhân rằng hắn làm kỹ sư và nhiều lần đưa ra mức giá 2.000 đô la Singapore, nếu cô gái chịu quan hệ tình dục với hắn. Ban đầu, người phụ nữ đã từ chối nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện trực tuyến với Li. Li nói rằng hắn ta thích cô gái, và sau đó tăng mức giá mua dâm lên thành 2.500 đô la Singapore.

Vào chiều ngày 8/6/2018, người phụ nữ hỏi Li rằng hắn sẽ tôn trọng quyết định của cô nếu như cô đổi ý vào lúc hai người gặp mặt hay không, và Li đã đồng thuận. Khi 2 người gặp nhau vào ban đêm tại ga MRT Kallang, người phụ nữ nói rằng Li trông rất khác so với người trên ảnh, nhưng hắn đã phủ nhận.

Khi hai người về tới nơi Li sống và cô gái hỏi có phải Li sống một mình, hắn đã thú nhận không có đủ tiền để thuê cả căn hộ. Khi cô gái yêu cầu Li đưa tiền, hắn đã từ chối, nên cô gái gọi xe để về nhà. Lúc này, Li đã ngăn cản không cho nạn nhân đi. Cô gái dọa báo cảnh sát, thì Li nói rằng sẽ tố cáo cô gái là gái bán dâm.

Li bắt đầu trở mặt và đè nạn nhân lên giường, sau đó bóp cổ và đấm đá đồng thời yêu cầu cô gái cởi quần áo. Nạn nhân đã cố chống cự nhưng sức quá yếu so với Li. Cô gái hoảng sợ van xin để mình đi, nhưng Li nói rằng cô chỉ có thể rời đi khi hắn làm xong chuyện.

Sau khi bị cưỡng hiếp, cô gái nhanh chóng rời khỏi nhà Li bằng cách bắt một chiếc taxi. Trên đường về nhà, cô gái đã báo cảnh sát. Sau khi gây án, Li còn gửi tin nhắn yêu cầu cô gái chia sẻ định vị. Từ đây, Li bị cảnh sát bắt giữ khi đang ở chỗ làm.

Tại tòa án hôm 21/10, Li nói muốn xin lỗi nạn nhân và gia đình cô gái vì đã gây ra tổn thương, đồng thời xin tòa án khoan hồng để sớm trở về Trung Quốc chăm sóc mẹ già.

Tuy nhiên, Thẩm phán Hoo Sheau Peng nhấn mạnh bản án được tòa án công bố dựa trên mức độ bạo lực và tổn thương mà nạn nhân phải hứng chịu khi Li cố tình dùng vũ lực để bóp cổ, đấm đá sau đó cưỡng hiếp cô gái.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/di-tu-12-nam-vi-len-mang-gia-lam-dan-ong-co-tien-lua-phu-nu-ban-dam-gia-cao-5004394.html