Di tích K9 – thu hút khách tham quan

Mỗi dịp Quốc khánh, trong lòng người dân Việt Nam lại trào dâng niềm biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã chèo lái con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh quang.

Dâng hương tại khu di tích K9-Đá Chông.

Khu Di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Khu di tích K9 – Đá Chông, tọa lạc trên một ngọn đồi yên bình, tĩnh lặng. Với diện tích gần 250 ha ngút ngàn cây xanh, có những cây cả trăm tuổi, soi mình trên mặt hồ trong xanh, soi bóng xuống lòng sông Đà hùng vĩ ấp ôm một mé sườn đồi. Phong cảnh đẹp, trong lành thuần khiết làm khách tham quan khó hình dung nơi đây chỉ cách trung tâm Hà Nội sầm uất hơn 70km. Và không chỉ là quang cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình, mà nơi đây đã được Bác chọn làm căn cứ của Trung ương Đảng từ năm 1957 để đề phòng đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Từ năm 1960 – 1969, Bác và Trung ương Đảng đã nhiều lần làm việc và ở tại đây để chỉ đạo công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Sau khi Bác đi xa, nơi đây cũng được chọn làm nơi giữ gìn thi hài Người trước khi chuyển về Lăng, từ năm 1969 đến 1975. Sự gắn bó của Bác đối với K9 đã có sức hút đặc biệt với du khách.

Các bạn trẻ, thăm nơi làm việc và nghỉ ngơi của Bác

Trong những ngày này, lượng khách đến với K9 tăng mạnh với hàng trăm đoàn khách mỗi ngày. Đoàn Hội người Cao tuổi xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đến thăm khu di tích từ sáng sớm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Nguyễn Đức Đam bày tỏ: “ Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, hội người cao tuổi tổ chức lên thăm khu di tích lịch sử K9, nơi Bác một thời kỳ đã làm việc ở đây. Để nhớ ơn công lao của cụ, chúng tôi đã thắp nén tâm hương, báo công hơn 600 hội viên người cao tuổi chúng tôi sống vui sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.”

Không chỉ người dân Hà Nội về với K9, mà người dân khắp các địa phương trong cả nước và khách quốc tế cũng tới viếng thăm và để lại nhiều ấn tượng đẹp. Bà Lê Thị Thảo, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương xúc động nói: “Nơi Bác làm việc rất giản dị nhưng phong cảnh rất đẹp, rất mát. Tôi lên đây đi theo anh em đồng đội, cũng say xe lắm nhưng lên đến đây cũng thấy vui. Phục vụ tận tình. Hướng dẫn viên đi đến khu nào giới thiệu hết, dù chúng tôi chưa lên bao giờ nhưng cũng rất hiểu, còn quang cảnh mát mẻ sạch sẽ.”

Ao cá Bác nuôi khi làm việc và nghỉ ngời tại khu K9

Khu K9 với nhiều công trình gắn bó với Bác và Trung ương Đảng trong những năm chiến tranh, đây là nơi tham quan, học tập, sinh hoạt chính trị lý tưởng. Vì vậy mà không chỉ trong dịp Quốc khánh, trong dịp hè, mà thậm chí ngày thường cũng rất đông khách tham quan. Những công trình như nhà sàn Đá Chông, hầm trú ẩn, những cây xanh tự tay Bác trồng và chăm sóc, khu nhà kính bảo quản thi hài Bác, những chiếc xe vận chuyển thi hài Bác hay khu nhà tưởng niệm Bác mới khánh thành vài năm nay…

Tất cả đều có sức hút mạnh mẽ với khách tham quan

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Minh Đoan, Tổ trưởng tổ đón tiếp, tuyên truyền của Đội Quản lý Di tích, Đoàn 285, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng – đơn vị quản lý khu di tích cho biết: Khi đồng bào đồng chí đến thăm khu di tích K9 ngày một đông lên, đặc biệt là khách quốc tế đến để thăm quan và tưởng niệm Bác ở K9 thì đầu tiên quan điểm chỉ đạo là phải tổ chức, đón tiếp tận tình, chu đáo, ân cần, trọng thị. Xác định được rõ trách nhiệm của mình không ngại khó khăn và phải liên tục trau dồi, học tập để nâng cao kiến thức trình độ, nhất là về kỹ năng, phương pháp đón tiếp và đặc biệt là về khả năng ngoại ngữ.

Khu di tích K9 - Đá Chông thực sự là một điểm đến ý nghĩa, ấn tượng. Một nơi để người dân hiểu thêm hiểu, thêm tự hào về Bác.

QUÝ ĐỨC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/di-tich-k9--thu-hut-khach-tham-quan-d80108.html