Đi thăm Thủ đô, được xem xiếc thích thật!

Tiết mục xiếc cuối cùng khép lại sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà ánh mắt của cậu bé Giàng Quốc Khánh vẫn không muốn rời sân khấu tròn của Rạp xiếc Trung ương vào tối 27-7.

Bước ra khỏi rạp xiếc mà cậu vẫn băn khoăn, tại sao chú nghệ sĩ Tống Toàn Thắng lại vác được những hai con trăn hơn 150kg mà không bị nó cắn; rồi chú diễn viên đạp xe chỉ có một bánh trên dây lơ lửng không trung, thế mà không ngã… Các nghệ sĩ xiếc nước mình tài thật!

Không chỉ có Giàng Quốc Khánh mà hơn 50 học viên của lớp "Học kỳ quân đội" đến từ tỉnh Sơn La sau khi rời khỏi rạp xiếc cứ vừa xuýt xoa kể lại những màn biểu diễn vừa đặt câu hỏi thắc mắc với nhau. Lớp "Học kỳ quân đội" này khá đặc biệt, được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức, học viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Sơn La. 57 học viên là 57 mảnh đời đáng thương: 10 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, 11 cháu mồ côi cha, 1 cháu con liệt sĩ, có những cháu được các đồn biên phòng nuôi đỡ đầu… Hầu hết các cháu hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình cảm gia đình, người thân, thiếu cái mặc, đói ăn, không có điều kiện đi xa mà quanh năm chỉ gắn bó với nương rẫy, với các bản làng biên giới xa xôi. Thượng tá Cà Văn Lập, Chính ủy BĐBP tỉnh Sơn La cho biết, lớp học có 57 bạn, lẽ ra sẽ được về Hà Nội đầy đủ hết, nhưng có bạn đến ngày đi thì gia đình có chuyện; có bạn như Vì Thị Phượng, học sinh lớp 9 Trường THCS Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn bị bệnh nặng, phải nhập viện để điều trị, bạn này mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông bà già yếu…

Màn biểu diễn xiếc trăn của NSƯT Tống Toàn Thắng khiến khán giả nhí kinh ngạc.

Cảm động trước những mảnh đời bất hạnh này, từ ngày 20 đến 29-7-2018, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La và Tỉnh đoàn Sơn La đã phối hợp tổ chức lớp học trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” với chủ đề “Ươm mầm bảo vệ biên cương”. 10 ngày tham gia lớp, các em được BTC xây dựng chương trình, giáo án phù hợp. Nhiều em đã hòa đồng cùng các bạn, tiếp thu các kỹ năng và kiến thức do các cô, chú bộ đội và anh chị thanh niên truyền đạt; tình trạng sức khỏe của các em nâng lên rõ rệt. Điều may mắn đến với lớp học đặc biệt, trong dịp cả nước kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, cùng với nhiều hoạt động khác, Bộ tư lệnh BĐBP đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đón và gặp mặt lớp "Học kỳ quân đội" đặc biệt của BĐBP Sơn La. Trong niềm vui háo hức về Thủ đô, các em đã được BTC đưa đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, du lịch như: Nhà sàn Bác Hồ, Bảo tàng Dân tộc học, phố đi bộ Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền… Đặc biệt là sự ưu ái của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, khi lãnh đạo liên đoàn mời lớp học đến xem chương trình xiếc đặc biệt mang tên “Đi cùng năm tháng”. Đây cũng là lần đầu tiên Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng chương trình mang đậm màu sắc người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm hướng về cội nguồn và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ngồi trên xe ô tô để đi tham quan Hà Nội, cậu bé Giàng Quốc Khánh tâm sự với cậu bạn ngồi cùng ghế: "Hà Nội thích thật, tao ước năm nào mình cũng được học lớp này để lại được đi Hà Nội xem xiếc". Ngồi ở hàng ghế trên, anh Vàng A Lả, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La động viên: "Thế là các bạn phải cùng nhau ngoan ngoãn, cố gắng học thật giỏi, sau này xuống Thủ đô học tập thì lúc nào cũng có thể đi xem xiếc". Chẳng ai bảo ai, trên xe các bạn đều đồng thanh "Vâng ạ!" rồi cùng vỗ tay hát vang: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”...

Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/di-tham-thu-do-duoc-xem-xiec-thich-that-545606