Đi SH không đội mũ bảo hiểm, hoảng sợ vứt ma túy xuống đường khi bị 141 'tuýt còi'

'Khi bị tổ công tác dừng xe, em hoảng sợ, chỉ kịp rút một gói ma túy trong túi ra để phi tang nhưng bất thành'...

Trước đó, khoảng 15g chiều 24-8 tổ công tác Y13/141 CATP Hà Nội do Đại úy Lê Văn Hưng chỉ huy, làm nhiệm vụ tại khu vực Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu SH màu đen mang BKS 29C - 021.76, không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn tại chốt

Tại chốt, lợi dụng lúc lộn xộn, người đàn ông này đã nhanh tay ném một vật lạ xuống đất nhưng hành động của gã bị cán bộ tổ công tác phát hiện. Qua kiểm tra, vật lạ là một gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Lập tức đối tượng bị khống chế, tiếp tục khám xét, tổ công tác thu giữ thêm một gói nilon khác chứa chất tinh thể màu trắng được người đàn ông này cất giấu trong ví da của mình. Qua đấu tranh khai tác tại chỗ, đối tượng khai nhận hai gói nilon trên là ma túy đá, đối tượng mua về để sử dụng.

Tang vật bị tổ công tác phát hiện, thu giữ

“Khi bị tổ công tác dừng xe, em hoảng sợ, chỉ kịp rút một gói ma túy trong túi ra để phi tang nhưng bất thành”, đối tượng thừa nhận. Ngay sau đó, tổ công tác đưa đối tượng cùng tang vật về CA phường Thanh Nhàn. Tại trụ sở CA, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hoàng Sơn, SN 1970, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục làm rõ, xử lý.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/di-sh-khong-doi-mu-bao-hiem-hoang-so-vut-ma-tuy-xuong-duong-khi-bi-141-tuyt-coi-121194.html