Đi qua đập tràn để về nhà, hai cha con ở Gia Lai bị lũ cuốn mất tích

Khi đi qua đập tràn để về nhà ở xã la Púch (huyện Chư Prông, Gia Lai), hai cha con không may bị lũ cuốn trôi, mất tích. Đến sáng 7/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân.

Đến sáng 7/10, lực lượng Cứu hộ cứu nạn Gia Lai vẫn đang tích cực tìm kiếm hai cha con bị nước lũ cuốn trôi vào đêm 6/10.

Theo Lao Động, lúc gần 19h ngày 6/10, trong cơn mưa lớn tại huyện Chư Prông (Gia Lai), anh N.V.T. (SN 1983) và con trai N.H.B.L. (SN 2003, ngụ xã la Púch, huyện Chư Prông) đi qua đập tràn (thuộc địa bàn Đội 7, Công ty Bình Dương - Binh Đoàn 15) để về nhà thì không may bị lũ cuốn trôi, mất tích.

Được biết, lúc hai cha con anh T. băng qua đập tràn thì nước lũ vượt trên con đập chừng hơn 0,5m.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai cha con bị lũ cuốn trôi. Ảnh: HN/PLO

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai cha con bị lũ cuốn trôi. Ảnh: HN/PLO

Nhận tin báo, Công ty Bình Dương – Binh Đoàn 15 đã lập tức cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn phối hợp với các lực chức năng của huyện Chư Prông triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trên địa bàn có mưa lớn, mực nước dâng cao và chảy xiết khiến việc tìm kiến gặp nhiều khó khăn.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hai-cha-con-o-gia-lai-bi-lu-cuon-mat-tich-20201007100925943.html