Đi qua 2 châu lục cùng chàng trai chạy xe máy từ Sài Gòn đến Paris

Trần Đặng Đăng Khoa có thể nói là người đi du lịch bụi được biết đến nhiều nhất hiện nay. Trong chuyến đi, anh ưu tiên sử dụng Galaxy S8+ để chụp nhanh những khoảnh khắc ấn tượng.

Trần Đặng Đăng Khoa có thể nói là người đi du lịch bụi được biết đến nhiều nhất hiện nay. Trong chuyến đi, anh ưu tiên sử dụng Galaxy S8+ để chụp nhanh những khoảnh khắc ấn tượng.

Tự do tự tại là cảm nhận đầu tiên của người xem khi nhìn thấy bức ảnh này, và nó cũng đúng với lời chia sẻ bình dị của Trần Đặng Đăng Khoa: “Đây là một trong những lúc thảnh thơi nhất từng có trong chuyến đi và trong cả cuộc đời này”.

Chàng trai gốc Tiền Giang kể lại rằng, chị bạn người gốc Việt và ông xã đã chở anh men theo con đường nhỏ hẹp ven hồ Lago del Sambuco (Thụy Sĩ) để lên núi. Đi đến khi không còn đường nữa, cả ba tiếp tục đi bộ thưởng thức quanh cảnh xung quanh. Anh nằm dài trên bãi cỏ hít thở bầu không khí se lạnh, ngắm nhìn thiên nhiên và để lại mặt hồ trong vắt dưới chân.

Đường lên hồ Lago del Naret cũng là một tuyệt tác khác của thiên nhiên. Những ngày cuối thu, nắng vàng nhuộm khắp rừng cây, sắc lá vàng, đỏ, xanh xen lẫn rộn ràng như một bản nhạc.

Sự kết hợp tuyệt diệu giữa thiên nhiên và những công trình kiến trúc có từ lâu đời ở Bosco di Porches thuộc vùng Ticino phía nam Thụy Sĩ khiến nhiều bạn trẻ cũng “cuồng chân” muốn đi châu Âu để tận hưởng vẻ đẹp này.

Nếu như Thụy Sĩ đẹp rực rỡ với sắc xanh của cây lá thì những tấm ảnh chụp Pakistan của Đăng Khoa lại thiên về tông màu vàng nâu ấm áp. Khoảnh khắc nắng đang tắt dần trong hình được chụp trên đoạn đường cách Quetta khoảng 30 km. Quetta là thành phố lớn cuối cùng trước khi vào sâu trong vùng Balochistan đầy nguy hiểm giáp ranh Iran và Afghanistan.

Chạy thật nhanh để đuổi kịp xe hộ tống của cảnh sát, Đăng Khoa không quên bắt lấy khoảnh khắc đẹp đẽ, ma mị này. Để ghi lại những tấm ảnh đời thường trong chuyến đi, anh bạn 8X lựa chọn sử dụng Samsung Galaxy S8+, bởi máy đáp ứng được yêu cầu chụp nhanh mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh. Camera chính của S8+ được trang bị cảm biến 12 MP, khẩu độ f/1.7 và chống rung quang học. Chính vì vậy, máy càng phù hợp hơn để chụp ảnh chủ thể chuyển động.

Chàng trai đến từ Tiền Giang khiến bạn bè thích thú với tấm ảnh “selfie” bằng điện thoại Galaxy S8+ và tripod tự chế - một cục đá đặt dưới mặt đất. “Đó là những ngày băng qua sa mạc rộng lớn ở Pakistan. Mỗi 50 km sẽ có một anh cảnh sát thay phiên nhau đồng hành với tôi qua vùng nguy hiểm. Lúc đứng giữa sa mạc khô cằn, không có gì làm, tôi đã đi loanh quanh và phát hiện chiếc xe đã bỏ phế này. Trong đầu nghĩ đến bộ phim Mad Max - The Fury Road nên lập tức setup chụp tấm này”, anh kể lại.

Nhắc đến thánh đường Hồi giáo Badshahi ở thành phố Lahore, Pakistan, Đăng Khoa cho biết mình gần như là vị khách du lịch duy nhất ở nơi này. Trái ngược hoàn toàn với một Taj Mahal lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, Badshahi cực kỳ vắng bóng du khách nước ngoài.

Anh tranh thủ bắt lại khoảnh khắc yên bình ở đất nước vùng Trung Đông bằng Galaxy S8+. Flagship dòng S của Samsung có góc chụp rộng nên rất phù hợp để những người yêu nhiếp ảnh sáng tác những bức ảnh mới lạ, độc đáo, bắt được toàn cảnh đối với những chủ thể lớn như thánh đường Badshahi.

Đất nước láng giềng của Pakistan - Iran - dưới ống kính của Trần Đặng Đăng Khoa thật dễ thương, xinh xắn. Qua ống kính của Galaxy S8+, những con búp bê đầy màu sắc ở thị trấn Masouleh thơ mộng phía bắc Iran hiện lên sắc nét, màu sắc tươi tắn, rực rỡ.

Những khung cửa ngập tràn ánh sáng và hương hoa ở Masouleh, Iran cũng để lại cho chuyến đi của Đăng Khoa một mảnh ghép bình yên, dịu dàng. Có lẽ bất kỳ ai cũng từng mơ ước mình được sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh, đáng yêu như thế này!

Trở ngược lên phía bắc để đến với Italy, bạn sẽ được đến với một tu viện nhỏ bé nằm giữa thảm hoa vùng Tuscany mùa cỏ vàng. “Cảnh vật của đất nước hình chiếc ủng thật thơ mộng và hài hòa. Nó luôn sẵn sàng làm ngây ngất những trái tim yêu cái đẹp và yêu sự kết hợp tuyệt diệu giữa thiên nhiên và những công trình kiến trúc lâu đời, đậm màu lịch sử”, Đăng Khoa bày tỏ.

Kiến trúc bên trong khu Galleria Vittorio Emanuele II cạnh bên thánh đường Duomo di Milano ở trung tâm thành phố Milan của Italy trông không khác với bối cảnh đẹp đẽ của những thước phim điện ảnh.

Tiếp tục hành trình đến với những mái nhà gạch đỏ ở khu phố cổ Dubrovnik ở Croatia - nơi được mệnh danh là viên ngọc trai của vịnh Adriatic và được UNESCO công nhận là di sản thế giới, bạn sẽ cảm thấy thấp thoáng bóng dáng của một phố cổ Hội An bên sông Hoài. Đây cũng là phim trường ngoài đời thực của Game of Thrones season 7. Đối với điều kiện dư sáng như trong ảnh, Galaxy S8+ vẫn giữ được chi tiết vùng tối tốt, tổng thể hài hòa, không bị bệt màu.

Không cần giới thiệu quá nhiều, người xem vẫn dễ dàng nhận ra khu Thira ở trung tâm đảo Santorini, Hy Lạp nhờ kiểu kiến trúc tông trắng - xanh dương đặc trưng. Tông màu này cũng xuất hiện trên quốc kỳ của Hy Lạp.

Trở lại với vùng châu Á, Đăng Khoa gửi đến người xem không gian bên ngoài ngôi đền vàng Harmandir Sahib ở Amritsar, Ấn Độ, thánh địa của đạo Sikh. Những chú chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình - tô điểm thêm nét cổ kính, an nhiên cho điểm đến này. Để có được bức ảnh ấn tượng kết hợp giữa chủ thể động và tĩnh, chàng trai 8X sử dụng tính năng burst mode (chụp liên tục) của S8+ rồi chọn ra khoảnh khắc tốt nhất.

Hai nét đặc trưng của Ấn Độ cùng nằm trong một khung hình: những phụ nữ lớn tuổi trong trang phục saree truyền thống và chiếc xe auto-ricksaw đặc trưng. Với khả năng bắt nét và chụp nhanh, Galaxy S8+ là trợ thủ đắc lực để 8X ghi lại hình ảnh của những người bạn tình cờ gặp được trên đường đi.

Trong suốt hành trình khám phá thế giới, cũng có không ít khung cảnh gợi nhớ hình ảnh của làng quê Việt Nam, ví dụ như vùng Bandipur, Nepal.

“Người láng giềng” Campuchia cũng góp mặt trong hành trình với bức ảnh chụp ngôi đền Ek Phnom tĩnh lặng ở gần Battambang, Cambodia. Lựa chọn Galaxy S8+ làm bạn đồng hành trong chuyến đi, Trần Đặng Đăng Khoa mang về cho bản thân cũng như chia sẻ với bạn bè những hình ảnh mới mẻ, tuyệt đẹp của nhiều địa điểm thú vị khắp thế giới.

Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/di-qua-2-chau-luc-cung-chang-trai-chay-xe-may-tu-sai-gon-den-paris-post800187.html