Đi mua đồ về nhà bạn thân ăn lẩu, tôi lặng người trước câu hỏi từ chị bán hải sản, từ đó phát hiện bí mật động trời

Tôi vô tình biết được bí mật của cô bạn thân sau khi cùng nó đi chợ.

Tôi có cô bạn thân tên Trinh. Con bé học cùng tôi từ thời cấp 2 tới giờ. Nó xinh, hiền, ngoan, tốt bụng. Gia đình cũng khá giả, bố mẹ là công chức cả. Hai chị em nó được nuôi dạy tử tế.

Trinh đúng kiểu "nhạc nào cũng chơi". Đi với bạn bè thì vui vẻ, sáng tạo, năng động. Có người lại dịu dàng, đảm đang, chỉn chu. Còn với hội con trai không bao giờ thả thính từa lưa, giữ khoảng cách đúng mực. Nói chung, trong mắt tôi thì Trinh khá hoàn hảo. Lúc nào tôi cũng đem cô bạn thân ra làm hình mẫu để so sánh với những người con gái xung quanh.

Mặc dù lúc nào cũng có rất nhiều vệ tinh vây quanh, xong cô bạn thân của tôi lại chẳng mảy may quan tâm. Tới tận năm 3 đại học, nó mới có mối tình đầu. Trong khi đứa nhan sắc tầm tầm như tôi lại trải qua 3-4 cuộc tình rồi.

Kén chọn là thế, song nhìn người yêu nó tôi sốc. Anh ta hơn Trinh 6 tuổi, đang đi làm kỹ sư xây dựng. Vẻ ngoài già nua, đen đúa, thô kệch. Chẳng hiểu cô bạn xinh xắn, khéo léo của tôi yêu ở điểm nào?

Ngay hôm cô bạn thân ra mắt người yêu, cả lũ chúng tôi đều sốc. Điểm tốt duy nhất của anh người yêu Trinh có lẽ là hiền và thật thà. Bọn tôi trêu vài câu mà cứ ngỡ là thật. Bẽn lẽn gãi đầu gãi tai mãi thôi.

Nhưng chúng tôi càng coi thường và "chống mắt lên coi chúng mày yêu được bao lâu" thì họ càng khăng khít. Anh kia hãnh diện vì Trinh lắm. Khoe ảnh nó lên Facebook rồi nói lời sến sẩm suốt. Cũng đúng thôi, thậm chí anh giám đốc đẹp trai yêu được nó còn tự hào. Huống chi anh chàng bình thường kia?

Và rồi họ kết hôn. Ngay khi cô bạn thân của tôi vừa ra trường. Chúng tôi sốc tập 2. Không hiểu vì lý do gì mà Trinh lại vội vàng như thế. Nó vẫn vui vẻ như trước, bảo yêu thì cưới thôi. Anh ấy cũng nhiều tuổi rồi, gia đình thúc giục từ hồi mới yêu.

Dù không thích chồng của Trinh, nhưng chúng tôi phải công nhận anh ta chiều bạn mình thật. Nịnh nó như nịnh vong. Rồi quà cáp đều đều, chẳng ngày gì cũng mua cho vợ. Tiền tiêu không bao giờ thiếu. Trinh đi làm như kiểu cho vui, chứ nó chẳng phải lo gì.

Bởi lẽ, cưới xong 2 vợ chồng nó đã được ra ở riêng trong 1 căn nhà 5 tầng ngay trung tâm thành phố. Nhà mặt đất, không phải chung cư!!! Hóa ra, gia đình anh này rất có điều kiện. Bản thân anh ấy cũng giỏi, chức khá cao ở công ty. Trước kia nhan sắc chả tới nỗi nào song tính hơi nhát gái, lại phơi nắng gió nhiều nên đen thui.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngẫm đi ngẫm lại, 1 người đàn ông yêu chiều và nâng niu vợ, lại giàu có, giỏi giang như thế thôi cũng đáng để gửi gắm. Cô bạn thân của tôi mà cưới gã đẹp trai, mồm mép khác có khi lại phải khổ sở lo giữ!

Cuộc sống của Trinh có vẻ khá hạnh phúc. Hoàn hảo như chính con người nó! Thế nhưng, hình tượng cô bạn bỗng sụp đổ trong tôi trong 1 lần qua nhà nó ăn lẩu. Chả là tôi với nó vẫn rất hay hẹn hò. Bởi chồng Trinh bận rộn, đi công tác thường xuyên, 1 tháng chắc có mặt ở nhà chỉ được chục ngày.

Hôm ấy, cả hội bạn thân chúng tôi sang nhà Trinh. Căn nhà 5 tầng của nó cho thuê tầng 1, còn sử dụng cả 4 tầng phía trên. Sân thượng trồng rau, trồng hoa, đặt bàn ghế nhìn rất chill. Trong khi mấy đứa ở nhà chuẩn bị linh tinh, tôi và Trinh ra chợ gần đó mua rau cỏ.

Khi đang mua mực, bạch tuộc và ngao để nhúng lẩu, chị bán hàng tiện miệng hỏi luôn cô bạn tôi:

-Chỗ hàu hôm qua ăn hết chưa? Mai nhà chị lại có đợt hàu tươi nữa đó. Toàn con to nhé. Mà đông trùng hạ thảo hết chưa, chị bảo em chị để thêm cho...

Chị ấy thao thao bất tuyệt chả để ý tới gương mặt Trinh đang cau có. Rồi nó nhăn nhó, gắt gỏng ngắt lời. Rồi cô bạn thân nhanh chóng tính tiền, đi vội.

Tôi chạy theo, cố gặng hỏi vì rất bất ngờ. Rõ ràng hôm qua chồng nó vẫn còn ở tít miền trong. Mà cả tuần nay rồi chứ đâu. Vậy nó mua hàu cho ai? Lại còn nói với chị bán hàng là mua cho chồng? Tôi cố tìm cách hỏi Trinh, nhưng nó gắt gỏng. Tôi chất vấn ngược, nó mới dịu giọng, vòng vo nói mua cho người quen.

Tôi hiểu, đây chỉ là cái cớ. Chắc chắn nó đang có người khác. Cũng phải, chồng nó thường xuyên đi xa. Cả tháng ở nhà có mấy ngày. Có đợt còn đi liền tận 2 tháng. Cưới nhau hơn 1 năm nó đã có gì đâu... Việc nó cô đơn quá mà ngã vào vòng tay kẻ khác cũng có thể hiểu.

Tuy nhiên nghĩ tới điều đó tôi vẫn thấy rùng mình. Cô bạn thân hoàn hảo của tôi chả có lẽ lại thay đổi như vậy? Tôi không biết có nên hỏi nó cho ra lẽ rồi khuyên can không? Tôi thật sự không muốn bạn mình trở nên như vậy.

Theo M52/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/di-mua-do-ve-nha-ban-than-an-lau-toi-lang-nguoi-truoc-cau-hoi-tu-chi-ban-hai-san-tu-do-phat-hien-bi-mat-dong-troi/20210303065355577