Đi mua bánh gặp cướp, khách đánh đến tụt quần song hành động của người bán mới gây chú ý

Đoạn video hài hước ông lão hăng hái đánh kẻ gian đến… tụt cả quần song cuối cùng thành công mỹ mãn này đã khiến người dùng Internet vô cùng ấn tượng và thích thú.

Đúng là thời buổi kẻ gian xuất hiện nhan nhản, đi tới đâu cũng có thể chạm mặt chúng.

Camera an ninh trong một cửa hàng bánh ngọt cho thấy một người đàn ông có tuổi vừa vào cửa hàng bánh, chưa kịp mua gì đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của 2 kẻ bất lương xông vào đây với ý đồ cướp giật tài sản.

Đang định rút ví ra trả tiền bánh, người đàn ông lập tức trở thành nạn nhân bị 2 tên cướp đe dọa.

Hai tên cướp mang theo dao và trùm túi vải kín đầu. Mặc dù không thể nhận diện nhưng có thể thấy chúng đều là những thanh niên trẻ.

Tuy nhiên, người khách hàng có tuổi không hề e sợ. Lợi dụng phút sơ hở của một trong 2 tên cướp, ông đã cầm ngay chiếc ghế của cửa hàng, vụt lấy vụt để, quyết dạy cho chúng một bài học.

Tên cướp đội túi xanh cầm dao dọa đâm vị khách có tuổi, tên đội túi đỏ thì tấn công người bán hàng.

Nhưng vị khách đã quyết định hành động.

Ông lão đánh càng lúc càng hăng, đến mức tụt cả quần, khiến 1 trong 2 kẻ xấu thấy tình hình không ổn phải tháo chạy ra khỏi cửa, tên còn lại cũng vì luống cuống mà ngã lên ngã xuống rồi cuối cùng cũng phải tháo chạy theo đồng bọn.

Trong khi ông lão chiến đấu với tên cướp đội túi xanh, người bán hàng đổ nước lần 1.

Điều hài hước là người bán hàng tuy ít tuổi hơn nhưng có vẻ như dũng khí không bằng vị khách cao tuổi, từ đầu chí cuối cũng chỉ có một màn hùa theo bằng cách… đổ nước vào lũ cướp từ trong quầy, chứ không dám làm gì hơn.

Khi ông lão phang cả tên cướp đội túi đỏ, người bán hàng đổ nước lần 2.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú với đoạn video này cũng như ngợi khen sự nhanh trí và dứt khoát của vị khách, quyết không khoan nhượng với kẻ xấu.

Khi 2 tên cướp ngã dúi ngã dụi và chạy khỏi hiện trường, người bán hàng đổ nước lần 3.

Bên cạnh đó, nhiều người đã đưa ra bình luận rằng may cho cửa hàng bánh ngọt vì đã bị cướp vào đúng lúc vị khách này xuất hiện, nếu không, với một người bán hàng nhát gan như thế thì chắc cửa hàng sẽ chẳng còn lại gì mất.

Mọi việc xong xuôi, cướp cũng chạy rồi mới thấy được bóng dáng của người bán hàng xuất hiện.

Thanh Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/di-mua-banh-gap-cuop-khach-danh-den-tut-quan-song-hanh-dong-cua-nguoi-ban-moi-gay-chu-y-20181204210400769.htm