Đi lạc, cụ ông 71 tuổi được CSGT giúp đỡ tận tình

Do tuổi cao sức yếu và đã nhiều lần bị tai biến nên không được minh mẫn, sáng cùng ngày cụ ông ra khỏi nhà rồi đi lạc, không nhớ đường về...

Sáng 24-5, tổ công tác của Đội CSGT số 12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội gồm: Đại úy Cao Văn Hồng (tổ trưởng), Trung úy Nguyễn Văn Tiến, Trung úy Đặng Trần Hoàn và Trung úy Nguyễn Thế Đại làm nhiệm vụ tại Km 37+500 QL6, thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Đến khoảng 10g cùng ngày, tổ công tác phát hiện một cụ ông lớn tuổi, có biểu hiện không tỉnh táo ngồi bên lề đường giữa trời nắng nóng. Tổ công tác liền tiếp cận, lấy nước mời cụ uống và hỏi thăm tình hình thì biết cụ bị lẫn và đi lạc đến đây.

Trung úy Nguyễn Thế Đại đỡ cụ Chi lên xe đưa cụ về trụ sở nghỉ ngơi

Sau đó, tổ công tác đưa cụ vào Trạm quân y Sư đoàn 308 để kiểm tra sức khỏe rồi phân công CBCS đưa cụ về trụ sở đơn vị nghỉ ngơi. Lúc này, cụ dần nhớ ra và cho biết mình tên Phan Huy Chi, có vợ tên Hợp, nhà ở đường Võ Chí Công.

Lập tức, các chiến sỹ CSGT đã tìm cách liên hệ được với chính quyền địa phương, xác định cụ ông tên là Phan Huy Chi, SN 1947, trú tại tổ 33, cụm 5, phường Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội. Qua đó, tổ công tác có được số điện thoại của gia đình cụ Chi, thông báo cho gia đình đến đón cụ về nhà.

Trưa cùng ngày, người thân của cụ Chi đã đến trụ sở Đội CSGT số 12 để đưa cụ về. Theo gia đình, cụ Chi do tuổi cao sức yếu và đã nhiều lần bị tai biến nên không được minh mẫn, sáng cùng ngày cụ ra khỏi nhà rồi đi lạc, không nhớ đường về. Trong lúc gia đình lo lắng đi tìm cụ thì may mắn nhận được tin từ các chiến sỹ CSGT.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/di-lac-cu-ong-71-tuoi-duoc-csgt-giup-do-tan-tinh-115917.html