Đi kiện vì bỏ 2 tỉ mua đèn thần nhưng xoa mãi không ra thần đèn

Nạn nhân cho biết một nghi phạm đã đóng giả làm pháp sư, và làm hiện ra một vị thần từ chiếc đèn cũ kĩ. Nhưng khi Khan hỏi có được chạm vào thần đèn hoặc mang đèn về nhà hay không, thì nghi phạm này từ chối với lí do 'có thể gây hại cho thần'.

Chiếc đèn mà bác sĩ Khan bị lừa mua với giá hơn 2 tỉ. Ảnh: Daily Mail

Chiếc đèn mà bác sĩ Khan bị lừa mua với giá hơn 2 tỉ. Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, bác sĩ Laeek Khan đã đến báo cảnh sát bang Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ) sau khi bị lừa mua một chiếc đèn thần với giá khoảng 7 triệu rupee, tương đương hơn 2,1 tỉ đồng.

“Hai kẻ lừa đảo ra giá cao hơn, nhưng bác sĩ Khan chỉ trả khoảng 7 triệu rupee”, một quan chức cảnh sát cho biết.

Hai nghi phạm bị bắt vào thứ Năm tuần trước, 29/10, và hiện đang bị tạm giữ.

“Vợ của một trong hai kẻ lừa đảo cũng tham gia vào vụ việc, nhưng đang chạy trốn”, cảnh sát thông báo.

Trong đơn khiếu nại của mình, bác sĩ Khan cho biết một nghi phạm đã đóng giả làm pháp sư, và làm hiện ra một vị thần từ chiếc đèn cũ kĩ.

Nhưng khi Khan hỏi có được chạm vào thần đèn hoặc mang đèn về nhà hay không, thì nghi phạm này từ chối với lí do “có thể gây hại cho thần”.

Cuối cùng, hai nghi phạm bán chiếc đèn cho bác sĩ với lời hứa nó sẽ mang lại sức khỏe, sự giàu có và may mắn.

Mang đèn về nhà, Khan thử đủ mọi cách mà không thể khiến thần hiện ra. Lúc này, vị bác sĩ mới biết “thần đèn” thực chất chỉ là một trong hai nghi phạm cải trang.

Ngoài Khan, nhóm lừa đảo còn dụ dỗ được một số nạn nhân khác bằng phương thức tương tự, với tổng số tiền thu được lên đến vài triệu rupee.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/di-kien-vi-bo-2-ti-mua-den-than-nhung-xoa-mai-khong-ra-than-den-1744283.tpo