Đi học nhạc ngay thôi...!

Vợ tôi luôn có ý thức trở thành một công dân gương mẫu của thành phố. Vì vậy, mỗi khi thành phố có chủ trương gì mới, là nàng hưởng ứng ngay, không mất thời gian để mà đắn đo, mà suy nghĩ.

Không những thế, nàng còn nhiệt tình vận động, lôi kéo cả nhà hướng ứng theo. Cứ đà này, chả mấy chốc, cả nhà tôi đều là công dân gương mẫu cấp thành phố chứ chả đùa.

Ảnh minh họa

Hôm nay, vừa trở về nhà sau một ngày làm việc, vợ tôi đã nói ngay:

- Anh này, cả nhà chuẩn bị thu xếp thời gian để đi học nhạc nhé. Học hẳn kiến thức về âm nhạc bác học ấy. Em đã tham khảo chỗ dạy, học phí rồi. Cả nhà mình chỉ cần tính toán, thu xếp thời gian là em đăng ký ngay để đi học cùng với nhau.

Tôi ngớ người ra, tự hỏi, vợ nói thế thì có nghĩa là thành phố mới có chủ trương yêu cầu mọi công dân phải có kiến thức về âm nhạc à? Mình đọc báo hàng ngày mà sao không biết nhỉ? Tôi hỏi vợ:

- Thành phố có chủ trương phổ cập kiến thức âm nhạc cho mọi công dân hả em?

- Không.

Câu trả lời của vợ khiến tôi càng ngơ ngác thêm. Nhìn mặt tôi lúc ấy ngố lắm hay sao mà vợ bật cười rồi nói:

- Chồng có biết tin thành phố chuẩn bị xây dựng cái nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm không?

- À, biết chứ. Mấy hôm nay, các báo đều đăng và ai cũng xôn xao, bàn tán về thông tin này mà.

- Thành phố bỏ ra khoản tiền khổng lồ như vậy để xây nhà hát giao hưởng, thì phải biểu diễn thường xuyên, đúng không?

- Đúng rồi.

- Muốn biểu diễn thường xuyên thì phải có nhu cầu cao và thường xuyên từ công chúng, đúng không?

- Ơ đúng.

- Em hỏi chồng nhé, chồng có nhu cầu đi xem biểu diễn nhạc giao hưởng thính phòng không?

- Không. Bao nhiêu năm cắp sách đến trường, mình cũng như bao người khác, đâu có được trang bị kiến thức về âm nhạc, nên chả am hiểu gì về dòng nhạc bác học này. Đi xem thì có hiểu gì đâu.

- Thì đấy, em chuẩn bị cho cả nhà mình đi học kiến thức về âm nhạc, nhất là âm nhạc bác học, là vì vụ này. Chả nhẽ khi cái nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đồng đã được xây cất xong xuôi, đưa vào hoạt động, thì mình lại không vào xem người ta biểu diễn?

Vợ nói thì có bao giờ sai. Lần này cũng thế, chuẩn phết đấy. Nên tôi gật đầu ngay. Nhưng rồi lại thấy băn khoăn lắm. Chẳng biết ở những gia đình khác, vợ chồng người ta có sáng suốt rủ nhau đi trang bị kiến thức âm nhạc bác học để đón đầu việc thành phố xây dựng cái nhà hát hoành tráng ở Thủ Thiêm hay không. Lỡ đến lúc nhà hát xây xong, đưa vào sử dụng rồi mà mỗi buổi biểu diễn, mà chỉ phục vụ được cho gia đình tôi và lèo tèo vài mống khán giả khác thì thật là ngại quá đi.

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 42)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/di-hoc-nhac-ngay-thoi-post228708.html