Đi giăng lưới, người đàn ông khiếp vía vì hành động dại dột

Ngày 21/11, thông tin từ bệnh viện Trung ương Huế, tình trạng sức khỏe của ông Huỳnh L. (50 tuổi), trú ở Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) nay đã ổn định, có thể sớm xuất viện.

Bệnh nhân L. nhập viện ngày 18/11, trong tình trạng suy hô hấp dị vật đường thở.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 17/11, ông L. trong lúc đánh cá ở biển đã dùng miệng gỡ cá từ lưới, vô tình con cá chui tọt vào họng và sau đó vào phổi. Bệnh nhân sau đó lên cơn khó thở và được người nhà đưa vào bệnh viện gắp dị vật nhưng do suy hô hấp nên bệnh nhân được đặt nội khí quản và chuyển ra bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Các y bác sỹ tiến hành ca nội soi phế quản để gắp dị vật.

Các y bác sỹ tiến hành ca nội soi phế quản để gắp dị vật.

Sau khi được điều trị hồi sức tích cực và hội chẩn liên chuyên khoa, sáng ngày 19/11, BSCKII Nguyễn Quốc Dũng - Khoa TMH với sự phối hợp của BS CKII Đặng Như Quang - Khoa GMHS B cùng ê kíp đã tiến hành nội soi phế quản ống cứng gắp dị vật là một con cá da trơn kích thước 3x5,5cm từ phế quản gốc trái.

Con cá da trơn được bác sỹ gắp ra khỏi khí quản ông L.

Đến hôm nay tình trạng bệnh nhân ổn định, đã được rút nội khí quản, phổi thông khí tốt và đã giao tiếp được.

Ông L. cho biết, hành động dại dột này sẽ bài học đắt giá cho mình trong quá trình làm nghề.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-giang-luoi-nguoi-dan-ong-khiep-via-vi-hanh-dong-dai-dot-a457108.html