Đi du lịch ngày lễ khổ trăm bề, thế mà nhà nhà vẫn đi?
Hễ đến dịp nghỉ lễ là nhà nhà, người người lên kế hoạch đi du lịch. Dẫu biết là khổ trăm bề nhưng chẳng còn cách nào khác vì ngày thường phải đi làm, có được nghỉ để đi chơi đâu.
Cháy tour du lịch ngày lễ
Cháy phòng
"Cháy" phòng cũng là vấn đề khiến nhiều người lo lắng khi quyết định đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Thông thường, các du khách thường phải đặt phòng trước cả tháng trời để đảm bảo đến đó không bị "bơ vơ". Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp đã đặt chỗ và thanh toán trước tiền phòng nhưng đến nơi vẫn phải "ngậm ngùi" nhận lại tiền vì đã có khách khác trả giá phòng cao hơn. Trường hợp như chị Trang vẫn còn rất may mắn.
Ăn uống đắt đỏ
"Vợ chồng mình mới cưới những chưa có thời gian đi tuần trăng mật. Nhân tiện nghỉ lễ, mình đi du lịch tự túc. Vợ mình thích Mộc Châu, thích ngắm hoa cải trắng. Tuy nhiên, lên đến nơi mọi thứ đều ok, chỉ riêng thức ăn thì chán vô cùng. Hơn nữa hai vợ chồng còn bị đau bụng. Đi chơi ngày lễ vừa đắt đỏ, ăn lại không đảm bảo". Anh Trung (Thanh Hóa) nói.
Các điểm chơi đông đúc, an ninh kém
Tại các điểm du lịch, tình trạng đông đúc cũng gây ra nhiều phiền toái cho các du khách như: chen lấn, xô đẩy thậm chí trộm cắp đồ… Đối với các bạn trẻ đi du lịch bụi, phượt, nhiều xe di chuyển trên cùng một cung đường hẹp, dốc cua cũng dễ gặp nguy hiểm.
Bạn Hưng (Thái Bình) chia sẻ: "Nghe nói cầu Vàng đẹp lắm, mình và hội bạn quyết định quay trở lại Đà Nẵng một lần nữa. Tuy nhiên, không thể ngờ xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ mua vé cáp treo mà vẫn chưa nhúc nhích được gì. Thời gian không có nhiều nên mình đành di chuyển sang địa điểm khác, hẹn gặp cầu Vàng ở lần sau. Và mình sẽ đi ngày thường, không bao giờ đi du lịch ngày lễ nữa?"
Du lịch ngày lễ khổ thế sao vẫn đi
Tuy nhiên, có người cho rằng, du lịch đâu nhất thiết phải đi xa. Bạn chỉ cần tìm địa điểm nào gần nơi mình sống, đi thư giãn vài ngày là được, cùng bạn bè, người thân tụ tập, cùng trò chuyện, nướng BBQ ngoài trời cũng rất vui.
"Tôi thường nhân những dịp thế này, chở vợ con đi dạo quanh phố phường Hà Nội, ăn món ngon phố cổ, xem phim, nghe nhạc vào buổi tối… Với tôi, đó là cách du lịch rẻ tiền và thư thái nhất, đâu nhất thiết cứ phải đi xa", anh Tuấn (Hà Nội) cho biết.
Có lẽ, phần lớn du khách chỉ chú ý đến những điểm du lịch xa xôi, nổi tiếng mà không nhận ra xung quanh Thủ đô cũng có khá nhiều nơi thú vị như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Nội), Bái Đính, Tràng An (Ninh Bình)…
"Đi đâu không quan trọng mà quan trọng là vui vẻ, thoái mái và thư thái", quan điểm du lịch này có lẽ nên được cân nhắc trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.