Đi đòi nợ, cha con bị chủ quán bún bò đâm thương vong

Cả hai cha con ông Sáu đều bị đâm trọng thương nên được người thân đưa vào Bệnh viện quận 2 cấp cứu.

Ngày 18-3, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Minh (SN 1976, ngụ TP. Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi "giết người".

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17-3, chị Châu Thị Thanh Hồng (SN 1984, ngụ P.Phước Bình, quận 9) cùng 3 người thân của mình là bà Châu Thị Hoa (SN 1963, mẹ ruột chị Hồng), ông Lê Văn Sáu (SN 1966, cha ruột chị Hồng) và Lê Văn Minh (SN 1975, cậu ruột chị Hồng) đến quán bún bò nằm trên đường D3, khu dân cư Nam Long, P.Phước Long B, quận 9) để đòi nợ. Con nợ là chủ quán bún bò Trần Thị Kim Hoa (SN 1976, quê Bình Định).

Do số tiền vay đã nhiều tháng nhưng chưa trả đủ lãi lẫn gốc, nên trong lúc nói chuyện giữa chủ nợ và con nợ xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng cãi nhau. Trong lúc hai bên đang to tiếng thì chồng của chị Kim Hoa là Nguyễn Quang Minh chạy xe máy về. Tại đây, giữa Minh và ông Sáu tiếp tục cự cãi rồi đánh nhau thì được mọi người can ngăn.

Sau đó, Minh chạy vào trong nhà lấy ra con dao tấn công khiến chị Thanh Hồng bị thương phải bỏ chạy. Thấy vậy, ông Sáu chụp cái lò nướng gần đó đánh thì bị Minh đâm liên tiếp vào người. Do bị thương nặng nên ông Sáu bỏ chạy được một đoạn rồi gục dưới đường. Sau khi gây án, Minh lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Con dao gây án

Cả hai cha con ông Sáu đều bị đâm trọng thương nên được người thân đưa vào Bệnh viện quận 2 cấp cứu. Lúc nhập viện, bác sĩ xác định tình trạng sức khỏe của ông Sáu rất nặng, có lúc ngưng tim nên ngay trong đêm đã chuyển nạn nhân lên Bệnh viện nhân dân Gia Định để điều trị. Tuy nhiên, đến 0 giờ cùng ngày thì ông Sáu tử vong do bị đâm 2 nhát ở sườn trái. Riêng chị Hồng tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện quận 2 với 1 vết thương ở bụng, một vết ở đùi phải và 2 vết ở đùi trái.

Sau khi vụ việc xảy ra, CAP.Phước Long B đã phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9 tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm. Được cơ quan công an vận động, đến 2 giờ 50 ngày 18-3, Minh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu Minh khai, do làm ăn buôn bán, hai vợ chồng không có vốn bán bún bò nên đã vay của chị Thanh Hồng 60 triệu đồng, hình thức thanh toán là trả góp hàng tháng vừa lãi lẫn gốc, nhưng hiện tại vẫn còn nợ chị Hồng 25 triệu đồng. Nhưng bà Châu Thị Hoa thì cho biết, do nhiều lần đòi tiền mà hai vợ chồng Minh không chịu trả tiếp khoảng nợ còn lại là 30 triệu đồng, con gái của bà đã cho chị Kim Hoa ngưng trả tiền 2 tháng, nay đề nghị tiếp tục trả nhưng vẫn không được đáp ứng nhu cầu.

Vào tối 17-3, nghe con gái đi đòi nợ, bà cùng chồng và đứa em ruột đi chung đến tiệm bún bò của chị Kim Hoa để đòi tiền thì xảy ra sự việc trên. Nguồn tin riêng của phóng viên Báo CATP được biết, trước đây chị Kim Hoa từng vay tiền của giới cho vay nặng lãi để buôn bán, có lần không có điều kiện trả đã bị bọn côn đồ tìm đến gây sự nhưng đã được Công an quận 9 can thiệp kịp thời.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 9 tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/di-doi-no-hai-cha-con-bi-chu-quan-bun-bo-truy-sat_52538.html