Đi đám tang về, bố mẹ thấy 4 con chết bí ẩn

Trở về nhà sau đám tang của người thân, cặp vợ chồng Ấn Độ đau lòng phát hiện 4 đứa con nằm chết trong vũng máu trong nhà.

Vụ việc xảy ra hôm 14/10 ở Laftaruk, bang Maharashtra. 4 đứa trẻ từ 5-14 tuổi, 2 trai và 2 gái.

Theo Times Of India, tối 14/10, vợ chồng anh Gulab tới nhà một người họ hàng ở Pradesh. Họ ở đó và trở về vào sáng hôm sau.

Khi Gulab trở về, căn nhà vẫn khóa trong nên anh nghĩ lũ trẻ còn ngủ. Gulab cố gắng đánh thức lũ trẻ nhưng không bé nào trở người.

Cảnh sát tập trung bên ngoài căn nhà. (Ảnh: Sohu)

Cảnh sát tập trung bên ngoài căn nhà. (Ảnh: Sohu)

Ông bố 4 con quyết định phá cửa xông vào và "chết đứng" với cảnh tượng trước mắt. 4 đứa trẻ nằm sõng soài trên vũng máu. Bên cạnh là 1 chiếc rìu nhuốm máu.

Cảnh sát ban đầu xác nhận đây là 1 vụ giết người, nhưng danh tính và động cơ của kẻ sát nhân vẫn là 1 bí ẩn.

Điều tra sơ bộ cho thấy kẻ thủ ác dùng chiếc rìu để sát hại lũ trẻ.

Hàng xóm cho biết gia đình Gulab là gia đình nghèo nhất làng. Anh chuyển về đây sinh sống cách đây 8 năm với đôi bàn tay trắng. Họ thắc mắc không hiểu tên sát nhân có thù hằn gì với gia đình mà sát hại lũ trẻ dã man như vậy.

Song Hy (Nguồn: Sohu)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-dam-tang-ve-bo-me-thay-4-con-chet-bi-an-ar576693.html