DI CHÚC BÁC SÁNG LÒNG TA (*): 'Cậu bé vàng' học tinh thần vượt khó

Trong hành trình trở thành cậu bé vàng môn toán với tấm HCV Olympic toán quốc tế năm 2019 của Nguyễn Thuận Hưng, hình ảnh Bác Hồ luôn ở trong tim, thôi thúc, động viên em cố gắng vượt qua khó khăn

Về làng hoa Đằng Hải nổi tiếng ở đất cảng (quận Hải An, TP Hải Phòng), chúng tôi được người dân địa phương tận tình đưa đến tận nhà "cậu bé vàng" môn toán Nguyễn Thuận Hưng, cựu học sinh lớp 12 chuyên toán Trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng, người vừa chiến thắng cuộc thi Olympic toán quốc tế năm 2019 tổ chức tại Anh.

Chơi hết mình, học đến cùng

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nằm trong con ngõ ở làng hoa thơ mộng là một chàng trai nhút nhát, khiêm tốn và kiệm lời. Hưng chia sẻ: "Em nghĩ những gì mình đạt được có công rất lớn của thầy cô. Đây cũng chỉ là những kết quả bước đầu và em tiếp tục cố gắng hơn nữa".

Hưng là cậu học trò vui tính, rất năng động, thích đá bóng, chơi bóng rổ, dancesport. Ông Nguyễn Ngọc Hà (bố Hưng) cho biết lúc nhỏ, cũng vì đam mê thể thao mà có lần Hưng trốn học, bị thầy chủ nhiệm bắt viết kiểm điểm. "Ngoài banh bóng, cháu cũng đam mê môn cờ vua. Lúc còn chạy lon ton, ông nội tặng bộ cờ vua và dạy chơi. Thế là đi đâu cháu cũng nhét bộ cờ trong người, gặp ai cũng gạ đánh" - ông Hà nhớ lại.

Với Hưng, thể thao rất quan trọng, giúp rèn luyện sức khỏe, giảm stress trong học tập. "Thể thao giúp em có thêm động lực và học tập các môn được tốt hơn. Vừa rồi, dù đang trong giai đoạn ôn tập để đi thi Olympic toán quốc tế nhưng em vẫn dành thời gian đá bóng cùng các bạn" - Hưng bộc bạch.

Kỳ thi Olympic toán quốc tế 2019 tổ chức tại Anh từ ngày 16-7, có tất cả 110 nước và vùng lãnh thổ cử đoàn học sinh dự thi. Đoàn Việt Nam có 6 học sinh dự thi và tất cả đều giành được huy chương, trong đó có 2 HCV và 4 HCB. Hưng là người đoạt HCV, cùng với em Nguyễn Nguyễn, học sinh Trường Phổ thông năng khiếu thuộc ĐHQG TP HCM. Thành tích này giúp đoàn Việt Nam đứng hạng 7 trong tốp 10 thế giới.

Nói về cuộc thi này, Hưng cho biết em rất tự hào khi đại diện cho học sinh cả nước "mang chuông đi đánh xứ người" nên tự nhủ phải cố gắng hết sức. "Buổi thi đầu em làm bài không xuất sắc lắm nhưng qua buổi thứ hai làm khá tốt, đoán được điểm cao. Tối 21-7, cả nhóm đang ngồi chơi trong phòng thì biết tin mình giành HCV, em mừng rơi nước mắt" - Hưng kể.

Ông Nguyễn Ngọc Hà làm nghề kinh doanh bất động sản, còn mẹ là bà Bùi Thị Họa, công tác tại một ngân hàng. Gia đình có 2 con trai, Hưng là con lớn, còn em là Nguyễn An Thịnh, kém 4 tuổi, đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An. Thịnh vừa giành giải vàng cuộc thi toán quốc tế Hà Nội mở rộng. "Hai anh em rất mê toán, tự đăng ký các cuộc thi toán học trên mạng và giành nhiều giải thưởng" - ông Hà tự hào.

Nguyễn Thuận Hưng (bìa trái) cùng gia đình tại giao lưu điển hình toàn quốc năm 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Thuận Hưng (bìa trái) cùng gia đình tại giao lưu điển hình toàn quốc năm 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học được tinh thần vượt khó

Theo ông Hà, vợ chồng ông không bao giờ ép con học thêm, thay vào đó dành thời gian cho các con vui chơi, khuyến khích tự do sáng tạo. Năm học lớp 2, cô giáo thấy Hưng có năng khiếu toán học nên để tâm vun đắp rồi đưa vào đội tuyển trường. Hưng thường giải các bài toán trên báo và rất nhiều bài giải được đăng báo. Cuối cấp học tiểu học, Hưng giành giải nhì toán quốc gia. Tới khi học THCS, cậu lại giành giải nhì toán máy tính cầm tay, giải nhì lý cấp thành phố.

Hết THCS, Hưng trúng tuyển vào Trường chuyên Trần Phú. Những năm học THPT, Hưng luôn đứng tốp đầu học sinh giỏi của trường. Năm lớp 10, Hưng vô địch cuộc thi toán Nga mở rộng. Năm học lớp 11, Hưng giành được giải 3 toán quốc gia.

Chia sẻ về thành công của mình, Hưng cho hay kết quả của em có được là nhờ thầy cô vun đắp, nhất là thầy chủ nhiệm Lê Đức Thịnh.

Có điều đáng quý trong hành trình trở thành "cậu bé vàng" môn toán của Nguyễn Thuận Hưng, đó là hình ảnh Bác Hồ luôn ở trong tim, thôi thúc, động viên em cố gắng vượt qua khó khăn để trở thành con ngoan trò giỏi.

Hưng chia sẻ từ hồi học lớp 8 em đã thích bài thơ "Đi đường" của Bác Hồ: "Điều Hưng học được ở Bác là tinh thần vượt khó vươn lên, quyết tâm để chinh phục những đỉnh cao mới mà Bác đã đúc kết trong bài thơ ‘Đi đường’..." - Hưng tâm sự.

Đọc 4 câu thơ của bài thơ "Đi đường": "Đi đường mới biết gian lao/ Núi cao rồi lại núi cao trập trùng/ Núi cao lên đến tận cùng/ Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non", Hưng phân tích: "Bài thơ khắc họa chân thực những gian khổ, thể hiện chân thực tinh thần lạc quan của Bác Hồ, triết lý cao cả từ việc đi đường núi mà hiểu được đường đời, vượt qua gian lao, thử thách sẽ đi tới thắng lợi vẻ vang!".

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, "cậu bé vàng" Nguyễn Thuận Hưng nói em đã chính thức nhập học Khoa Toán Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Hưng hy vọng sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới của bộ môn toán học và sẽ trở thành thầy giáo để giúp đỡ và nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ học sinh.

"Em mơ ước được một lần đặt chân đến nước Pháp, đến những nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc. Em muốn hiểu thêm Bác đã từng vất vả, rèn luyện, lao động và học tập như thế nào trên con đường cứu nước" - Hưng nói.

Niềm tự hào của Hải Phòng

Với thành tích xuất sắc đoạt HCV Olympic toán quốc tế 2019, Nguyễn Thuận Hưng được lãnh đạo TP Hải Phòng biểu dương, tặng thưởng 500 triệu đồng.

Giáo viên giảng dạy trực tiếp em Hưng là thầy giáo Lê Đức Thịnh của Trường THPT chuyên Trần Phú được thưởng 250 triệu đồng; tập thể giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển được thưởng 100 triệu đồng; Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Phú được thưởng 50 triệu đồng.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, khẳng định đây là vinh dự, niềm tự hào của ngành giáo dục, của TP Hải Phòng, đồng thời mong muốn em Hưng tiếp tục học tập thành tài, trở về TP công tác, cống hiến.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 27-8
Kỳ tới: Dốc sức vào vở diễn về Người

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/di-chuc-bac-sang-long-ta-cau-be-vang-hoc-tinh-than-vuot-kho-2019082822400862.htm