Đi cấy trên nương miền biên viễn

Vào vụ, trên những cung ruộng bậc thang miền biên viễn, người dân vùng đồng bào thiểu số lại tay cày tay cấy, hứa hẹn một mùa màng bội thu.

Những ngày này, xã biên giới Yên Khương (huyện Lang Chánh) đang vào vụ cấy lúa mùa. Sớm tinh mơ, họ đã í ới gọi nhau lên nương, một mặt cũng vì để tránh nắng nóng.

Tranh thủ lúc ruộng nương đang có nước, họ cùng nhau ra đồng để tiến hành vụ mùa mới.

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng trên diện rộng suốt nhiều ngày qua, họ luôn chuẩn bị cho mình một chiếc ô che nắng bằng lá cọ.

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vụ mùa người dân chủ yếu cấy lúa thuần chủng. Theo chia sẻ từ người dân, nếu cấy lúa lai vào mùa này thì năng suất sẽ kém hiệu quả.

Mỗi năm người dân nơi đây sẽ làm hai vụ lúa.

Những năm trở lại đây, những người trẻ ly hương đi làm kinh tế. Trên ruộng nương chủ yếu là người già và trung niên. Trong ảnh là một cụ bà tại bản Tứ Chiềng đang cấy lúa.

Đặc thù là xã vùng biên đang còn nhiều khó khăn nên việc áp dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nông nghiệp chưa đáng kể. Người dân làm ruộng chủ yếu đang bằng phương thức truyền thống. Những năm trở lại đây, nhờ cơ giới hóa nông nghiệp, người dân được tiếp cận với máy làm đất loại nhỏ.

Người dân chủ yếu tập trung cấy tay.

Khung cảnh cấy lúa vụ mùa tại vùng biên huyện Lang Chánh.

Tuấn Kiệt - Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/di-cay-tren-nuong-mien-bien-vien/121357.htm