Đi cắt tóc cũng 'tranh thủ' lừa!

Tối 9-7, Nguyễn Lương Phúc (1994) cùng Lê Đức Dương (1997, trú P. Thủy Châu, TX Hương Thủy, TT-Huế) đến tiệm cắt tóc của anh Nguyễn Viết Toàn ở địa bàn phường nhưng do khách đông nên cả hai ngồi đợi ở phía trước cửa tiệm. Ngồi đợi một lúc, Phúc nhìn thấy xe máy hiệu Honda Winner BKS 75G1-303.13 của anh Toàn dựng phía trước, còn rất mới. Do đang cần tiền tiêu xài nên Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của Toàn đem cầm cố. Phúc nói dối với anh Toàn: “Cho em mượn chiếc xe chở đứa bạn về nhà một lát rồi quay lại”. Vốn là người ở cùng phường, Phúc cũng là khách quen vì hay đến cắt tóc nên anh Toàn tin tưởng cho mượn xe.

Nguyễn Lương Phúc.

Sau khi được giao xe, Phúc không chở bạn về nhà mà chạy thẳng đến chỗ anh Phạm Hồng Q. (trú P. An Đông, TP Huế) để hỏi vay tiền và thế chấp chiếc xe nói trên. Phúc nói đây là xe của mình, do kẹt tiền cho người anh mượn nên cầm 1-2 ngày sẽ chuộc lại. Sau khi kiểm tra xe, anh Quý đồng ý cầm cho Phúc số tiền 13 triệu đồng.

Trong khi đó, chủ tiệm cắt tóc Nguyễn Viết Toàn chờ “dài cổ” vẫn không thấy Phúc đưa xe đến trả. Tuy nhiên, anh Toàn vẫn nghĩ rằng có thể do Phúc bận việc hoặc gặp trục trặc gì đó nên ráng chờ. Chờ hoài chờ mãi đến 23 giờ cùng ngày vẫn không thấy Phúc trả xe, không có xe để về nhà nên anh Phúc gọi điện giục. Lần đầu Phúc nói dối xe bị thủng lốp và đang vá. Đến lần thứ 2, Phúc nói đang trên đường, gần tới tiệm cắt tóc rồi. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, anh Toàn gọi điện cho Phúc thì “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” nên đành “cuốc bộ” về nhà.

Sáng sớm hôm sau, anh Toàn tìm đến nhà để hỏi lấy xe thì người thân của Phúc cho biết Phúc đi từ tối qua, không về nhà. Gia đình cũng không biết Phúc đi đâu, bởi đối tượng này cũng thường xuyên vắng mặt tại địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Trên đường đi tìm Phúc, anh Toàn gặp một người quen của Phúc thì người này cho biết vừa thấy Phúc đi bộ lang thang trên QL1A đoạn P. Thủy Dương (TX Hương Thủy, TT-Huế). Anh Toàn lấy làm ngạc nhiên bởi không biết xe của anh ở đâu mà Phúc lại đi bộ. Qua tìm hiểu, anh Toàn biết được, chiếc xe của mình đã được Phúc đưa đi cầm cố tại TP Huế. Ngay sau đó, anh Toàn gửi đơn tố cáo đến CATX Hương Thủy.

Tại cơ quan CA, Phúc thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên khi chờ đến lượt cắt tóc đã nảy sinh ý định mượn xe của anh Toàn đưa đi cầm cố. Điều đáng nói là toàn bộ 13 triệu đồng có được từ việc cầm xe máy của anh Phúc Toàn đã “xài” hết trong vòng 2 giờ. Làm việc với cán bộ điều tra viên CATX Hương Thủy, Phúc còn biện minh rằng: “Cũng vì chờ đợi đến lượt cắt tóc em mới mượn xe rồi phải đi tù”. Ngày 23-7, CATX Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Lương Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_192767_.aspx