Đi cắm trại ven sông, hơn 250 học sinh bị lũ quét cuốn trôi

Hơn 250 học sinh trung học ở tỉnh Yogyakarta - Indonesia đang đi bộ dọc theo một con sông thì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi, khiến ít nhất 8 em thiệt mạng hôm 21-2.

"Tổng cộng 257 học sinh lớp 7 và 8 của trường trung học Turi 1 đang đi cắm trại quanh sông Sempor thì bị lũ quét cuốn trôi" - ông Agus Wibowo, phát ngôn viên của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB), cho biết.

Ông Wibowo nói khi các học sinh đến con sông, trời không mưa. Tuy nhiên, khi các em đi bộ dọc bờ sông thì lũ quét bất ngờ xảy ra.

Các học sinh đang cắm trại đều gặp lũ quét. Ảnh: Antara

Các học sinh đang cắm trại đều gặp lũ quét. Ảnh: Antara

Ông Wibowo nói thêm lực lượng cảnh sát, cơ quan tìm kiếm cứu nạn và quân đội được điều đi để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Trong giai đoạn đầu, họ cứu được hơn 100 học sinh.

Khi đêm buông xuống, thi thể các học sinh xấu số được tìm thấy dưới hạ lưu cách đó nhiều km. Một số em khác tự tìm được đường đến ngôi làng gần đó và được điều trị tại cơ sở y tế địa phương.

Có tới hơn 850 nhân viên cứu hộ được điều động và cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục vào sáng 22-2.

8 nạn nhân tử vong là các nữ sinh tuổi từ 12-15. Ngoài ra có 23 học sinh bị thương.

Nhiều học sinh mắc kẹt bên bờ sông được dân làng gần đó giải cứu. Ảnh: ABC

Một số em tự tìm được đường đến ngôi làng kế bên. Ảnh: ABC

Hơn 850 nhân viên cứu hộ tới hiện trường. Ảnh: ABC

Gia Minh (Theo Straits Times)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/di-cam-trai-ven-song-hon-250-hoc-sinh-bi-lu-quet-cuon-troi-20200222095940692.htm