Đi ăn lẩu 2 lần đều thấy gián trong nồi, 'soái ca' không ngờ tiếp tục nhận bi kịch nhưng ai cũng hả hê

Chỉ trong vòng chưa đầy 24h, 'soái ca áo sơ mi' tới ăn lẩu tại 2 nhà hàng và cả 2 lần đều ăn phải nồi lẩu có gián.

Trưa 17/5, một “soái ca áo sơ mi xám” tới một nhà hàng lẩu ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, để ăn lẩu. Anh dùng bữa một mình và gọi một bàn lớn thức ăn.

Thế nhưng, ăn gần xong bữa thì anh chàng này lại gọi nhân viên phục vụ tới, khiếu nại trong nồi lẩu có gián. Trước mặt nhân viên phục vụ tên Tiểu Anh, anh ta gắp từ trong nồi lẩu ra một con gián khiến nhà hàng không thể chối cãi, chỉ có thể xin lỗi và đề nghị miễn phí bữa trưa hôm nay cho anh.

"Soái ca" vừa ăn lẩu vừa chơi điện thoại trông khá miễn cưỡng.

“Soái ca” đồng ý nhưng anh ta lại yêu cầu trả thêm cho anh 1.000 tệ (khoảng 3.5 triệu đồng). Đến lúc này, Tiểu Anh muốn yêu cầu khách hàng đợi một chút để kiểm tra lại camera, làm rõ sự việc nhưng anh chàng kia lại rất nóng nảy, thậm chí dọa nhân viên rằng anh sẽ gọi điện khiếu nại. Cuối cùng, quản lý nhà hàng cũng đồng ý bồi thường cho anh ta.

Tối hôm đó, “soái ca áo sơ mi xám” lại tới một chi nhánh khác thuộc hệ thống nhà hàng lẩu đó. Không ngờ rằng, anh “số nhọ” tới nỗi tiếp tục thấy gián trong nồi lẩu và nhà hàng đã bồi thường cho anh 800 tệ (khoảng 2,8 triệu đồng). Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 24h, nam thanh niên đã ăn phải nồi lẩu có gián tới 2 lần.

Con gián rơi ra từ tay áo của nam thanh niên.

Nhận thấy có điều bất thường, nhân viên Tiểu Anh đã kiểm tra camera an ninh, phát hiện ra thủ thuật nhỏ của nam thanh niên kia. Đoạn video trích xuất từ camera anh ninh cho thấy, chàng trai này vừa ăn lẩu vừa cầm điện thoại chơi, hành động có vẻ miễn cưỡng một cách kỳ lạ.

Ngay lúc này, một con gián bất ngờ rơi xuống từ tay đang cầm điện thoại của anh ta. Anh ta lập tức lấy điện thoại che lại, chuyển con gián sang tay phải rồi lợi dụng lúc nhúng rau, nhanh tay bốc con gián cho vào nồi lẩu. Biết được sự thật, phía nhà hàng nhanh chóng gọi báo cảnh sát, nam thanh niên bị bắt giữ không lâu sau đó.

Lợi dụng lúc nhúng rau, nam thanh niên đã nhanh tay bốc con gián cho vào nồi lẩu.

Tại đồn cảnh sát, nam thanh niên khai rằng anh ta họ Thái, từng làm việc trong ngành ăn uống nên anh biết vấn đề an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, trước khi đến nhà hàng, anh đã nhặt một con gián chết ở bãi cỏ tầng dưới của trung tâm mua sắm, giấu nó trong túi quần của mình. Sau khi ăn no nê, anh thực hiện kế hoạch của mình, những tưởng trót lọt lại có tiền mang về nhưng không ngờ vẫn bị phát giác.

Nam thanh niên họ Thái bị cảnh sát bắt giữ.

Anh Thái hiện đang bị tạm giam trong khi chờ kết quả điều tra. Có khả năng anh ta sẽ bị truy tố về tội tống tiền vì số tiền anh ta trục lợi từ nhà hàng, cộng với chi phí của 2 bữa ăn đã vượt quá con số 2.000 tệ, đủ để cấu thành tội danh.

Trần Xuân - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/di-an-lau-2-lan-deu-thay-gian-trong-noi-soai-ca-nhan-bi-kich-202106181142556779.html