Đi 1/4 chặng đường, 'Hoa hồng trên ngực trái' đã đáp ứng được kỳ vọng sau 'Về nhà đi con'

Sau 'Về nhà đi con', kịch bản và dàn diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' được đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dù đã đi được 1/ 4 chặng đường thì vẫn chưa khiến khán giả thỏa mãn.

Không khó để nhận thấy ba năm trở lại đây VFC liên tiếp thành công với mảng phim truyền hình từ "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử", "Cả một đời ân oán" đến "Quỳnh búp bê", "Mê cung" và mới nhất là "Về nhà đi con".

Phim hay nối tiếp phim hay giúp VFC "ghi điểm" khiến khán giả ngày càng háo hức đón đợi những sản phẩm sau hấp dẫn hơn sản phẩm trước.

"Hoa hồng trên ngực trái" mặc dù không phải phim tiếp sóng "bộ phim quốc dân" "Về nhà đi con" song với đề tài gia đình cùng dàn diễn viên bắt mắt thì đây được kỳ vọng sẽ viết tiếp thành công VFC. Tuy nhiên, có vẻ đã đi 1/4 chặng đường nhưng "Hoa hồng trên ngực trái" mới chỉ đáp ứng được phần xem chứ chưa thỏa mãn được phần đợi của khán giả.

Vẫn khai thác những vấn đề gia đình nhạy cảm như chồng, vợ và người thứ ba, mẹ chồng - nàng dâu, bói toán..., sau 8 tập phát sóng "Hoa hồng trên ngực trái" cũng đã trở thành đề tài bàn tán trên fanpage phim (hiện có 35.751 người thích trang và 65.718 người theo dõi).

Một số bài viết, preview "thả thính" trên page như cảnh "tiểu tam" thách thức người vợ, hay mẹ chồng đánh mắng nàng dâu, chồng "ăn chả", … tất yếu đều nhận được phản ứng chỉ trích tơi bời của khán giả. Đó là điều khá dễ hiểu vì đều bắt nguồn từ bức xúc trong hiện thực cuộc sống.

Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức khán giả tiếp nhận phim đơn thuần chứ không có sự háo hức đón đợi, bàn tán, trông ngóng như những bộ phim đã thành công của VFC trước đó.

Nhiều khán giả thẳng thắn bình luận cho rằng thực ra phim này là sự pha trộn giữa "Sống chung với mẹ chồng", "Cả một đời ân oán" và có chút của "Về nhà đi con". Từ đầu phim, nhân vật Khuê (Hồng Diễm) luôn cho khán giả cảm giác bê nguyên xi từ "Cả một đời ân oán": hiền thục, đức hạnh, hy sinh sự nghiệp, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và có phần phụ thuộc, nhu nhược.

Còn tuyến nhân vật vợ chồng San (Diệu Hương) thì rơi vào cảnh huống tương tự Vân (Bảo Thanh) trong "Sống chung với mẹ chồng". Đôi khi San đấu tranh vì bạn lại thấy giống nhân vật Linh - người bạn gái sẵn sàng đánh ghen hộ Thư trong "Về nhà đi con".

Lương Thanh vai Trà trong phim này không được đánh giá cao

Lương Thanh vai Trà trong phim này không được đánh giá cao

Đó là chưa kể đến, "tiểu tam" Trà (Lương Thanh) dù đóng vai trò "mấu chốt" phá hoại hạnh phúc nữ chính nhưng lại bị khán giả ghét không phải vì phản diện là do biểu cảm "đơ".

Thực tế, không khó để nhận thấy từ vai ngoan hiền trong "Cả một đời ân oán", "Những cô gái trong thành phố" sang vai một cô gái từng trải, nanh nọc trong "Hoa hồng trên ngực trái" là bước thay đổi rất lớn với Lương Thanh. Nữ diễn viên đã cố gắng thể hiện được một số sắc thái phức tạp của vai diễn này, nhưng tiếc là giọng nói của cô lại phản chủ vì có phần hơi trẻ con, thoại rất kịch.

Trên fanpage phim có khán giả còn gửi thẳng Lương Thanh: "Gửi đến bạn Lương Thanh: Mình nói thật là bạn diễn cực chán, một màu, từ biểu cảm, giọng nói đến ánh mắt... vai chính diện đến phản diện đều không khác gì nhau. Vì bạn mà hỏng cả bộ phim" hoặc "Chưa có tiểu tam nào đóng mà nhìn lại giả tạo đến thế. Chê Nhã "Về nhà đi con" nhưng em Trà này còn đi theo dép Nhã. Đáng lẽ phim sẽ rất nhiều người theo dõi nhưng lại thấy bạn diễn viên này lại thôi vì mất hứng" ...

Điểm lạ lớn nhất của phim có lẽ là việc xây dựng nhân vật Thái, một doanh nhân mê tín, dồn hết niềm tin trong kinh doanh cho một thầy bói. Tuy nhiên, khán giả cho rằng nếu bộ phim tạo ra được không khí huyền bí một chút thì sẽ gây cảm giác hồi hộp hơn. Đáng tiếc là biên kịch "mở bài" hơi nhanh, những câu thoại, chi tiết cài cắm đều khiến khán giả nhanh chóng đoán được diễn biến của bộ phim.

Hồng Đăng và Hồng Diễm "tái hợp" màn ảnh

Đến thời điểm hiện tại, điều khiến khán giả chờ đợi nhất có lẽ vẫn là diễn biến tiếp theo của "cặp đôi duyên nợ" Hồng Đăng - Hồng Diễm dù họ đã quá "cũ" với màn ảnh.

Phim mới đi qua một phần chặng đường, hy vọng với nỗ lực để thành công của VFC thời gian gần đây, "Hoa hồng trên ngực trái" sẽ có nhiều kịch tính hơn để "được lòng" khán giả trong chặng sau phim.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/di-1-4-chang-duong-hoa-hong-tren-nguc-trai-da-dap-ung-duoc-ky-vong-sau-ve-nha-di-con-20190829184001789.htm