Derby Manchester: Khi Jose Mourinho là kẻ châm ngòi...

Derby Manchester khi nào Jose Mourinho còn tại vị sẽ mang âm hưởng của El Clasico trước kia: Đầy thù hằn và bạo lực.

90 phút trên sân khép lại không có nghĩa là mọi Những tranh cãi từ phòng thay đồ, giới truyền thông cho đến mạng xã hội. Derby Manchester vẫn là tâm điểm dù chuyện đã kết thúc. Đó là phần mở đầu cho chuỗi kịch tính khác như hiệu ứng domino bên ngoài sân cỏ. mọi thứ trên sân đã khép lại cùng những ồn ào.

Mourinho và Pep Guardiola đẩy sự kịch tính của derby Manchester lên nấc thang mới.

FA tuyên bố sẽ sử dụng máy quay an ninh trong đường hầm sân Old Trafford để xác định những gì diễn ra sau trận. Jose Mourinho được cho là mở màn cho vụ ẩu đả giữa cầu thủ hai đội bằng cách bước vào phòng thay đồ của Man City, quát vào mặt Ederson hai từ “tôn trọng”. Các cầu thủ Man City chẳng vừa với sự đáp trả mang tính giễu cợt để rồi hai bên lao vào nhau.

Máu đã đổ. Các nhân chứng kể lại rằng Mikel Arteta bị rách mặt, thủ phạm là kẻ tội đồ của Man Utd – Romelu Lukaku. Khoảng 20 cầu thủ của hai đội lao vào nhau ăn thua đủ khiến lực lượng an ninh phải vào cuộc. Với những người dõi theo bước chân của Jose Mourinho, kịch bản này… quen quá.

Hồi còn dẫn dắt Real Madrid, Jose Mourinho biến các trận El Clasico thành võ đài với hàng loạt pha bóng nặng sự thù hằn. Các cuộc cãi vã, ẩu đả chưa bao giờ thiếu khi Mourinho nắm quyền lèo lái Los Blancos. Iker Casillas – một huyền thoại của CLB – phải ra đi chỉ vì không chấp nhận nhìn những đồng đội trên tuyển Tây Ban Nha, những người bạn ngoài sân cỏ như Xavi hay Iniesta bằng ánh mắt thù địch. Mọi thứ giờ tiếp diễn tại nước Anh.

Ngọn lửa Derby Manchester chắc chắn càng cháy đượm sau lần ẩu đả này, mà Jose Mourinho là kẻ thêm dầu. Có thể chỉ là vô tình trong lúc bộc phát nhất thời, cũng có thể là một âm mưu được tính toán từ trước, hành động bước thẳng vào phòng thay đồ, quát vào mặt đối thủ rõ ràng là hành vi gây chiến của Mourinho. Có lẽ, “người đặc biệt” muốn sử dụng tâm lý chiến, muốn dùng sức ép của truyền thông trong nỗ lực hạ bệ đối thủ.

Những trận derby Manchester sẽ ngày càng nóng sau lần ẩu đả tại Old Trafford.

11 điểm, Mourinho hiểu rằng khoảng cách giữa hai đội trên đường đua vô địch giờ quá lớn. “Có lẽ” – Đó là câu trả lời của Mourinho khi được hỏi liệu cuộc đua vô địch đã chấm dứt ngay sau vòng 16. Trong nỗ lực vô vọng, cách duy nhất “người đặc biệt” có thể đặt áp lực lên đối thủ lúc này là sử dụng công cụ truyền thông. Việc tạo mâu thuẫn trong phòng thay đồ có lẽ không nằm ngoài toan tính của vị chiến lược gia lắm mưu mẹo.

Chẳng ai biết cuộc ẩu đả này sẽ đưa hai đội đến đây, Jose Mourinho cũng không đoán được. Nhưng đó là cách vớt vát cuối cùng sau thất bại trên sân cỏ. Mourinho hy vọng áp lực truyền thông sẽ khiến Man City sảy chân trong giai đoạn còn lại của mùa giải, dù hy vọng này rất mong manh. Cũng có thể sự việc như gió ngược chiều đẩy lửa cháy về phía Man Utd nhưng Mourinho chẳng nghĩ được nhiều đến thế.

Có một điều chắc chắn, đó là derby Manchester khi nào Jose Mourinho còn tại vị sẽ mang âm hưởng của El Clasico trước kia: Đầy thù hằn và bạo lực.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-anh/derby-manchester-khi-jose-mourinho-la-ke-cham-ngoi-172-175180.html