Derby London: Tottenham khiến Chelsea nhận thất bại đầu tiên

Chuỗi trận bất bại của The Blues bị chặn đứng trên sân Wembley sau khi Chelsea nhận thất bại 1-3 trước đội bóng 'hàng xóm' Tottenham.

Được chơi trên "sân nhà" nên Tottenham dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 8 CĐV đội chủ nhà đã được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. hút thứ 8. Từ quả đá phạt chếch về phía cánh phải, Eriksen có cú treo bóng chuẩn xác để Dele Alli di chuyển và đánh đầu làm tung lưới thủ thành Kepa.

Lưới của Chelsea còn suýt chút nữa rung lên sau đó ít phút nếu Son Heung-min không dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt với thủ môn đội khách. Tiền đạo Hàn Quốc còn tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội khác sau đó khi không thể thắng được thủ thành Kepa trong pha đối mặt sau đó.

Tottenham có chiến thắng lớn trước "đội bóng hàng xóm" Chelsea.

Tuy nhiên Tottenham không phải tiếc nuối lâu. Kane nỗ lực cướp bóng từ khu vực giữa sân, đi bóng đến sát vòng cấm Chelsea và thực hiện cú dứt điểm rất hiểm hóc. Kepa dù rất xuất sắc trong tình huống trước đó nhưng lần này bị che khuất tầm nhìn không kịp đổ người cản phá đành trơ mắt nhìn đội chủ nhà nhân đôi tỷ số.

Sau hai bàn thua, Chelsea vẫn thi đấu rất bế tắc, đội khách không thể làm trung khu trung tuyến như trong các trận đấu trước, cách thức tấn công duy nhất là bơm bóng cho Willian để cầu thủ này tự xoay trở.

Mũi nhọn sáng giá nhất trên phía hàng công The Blues là Hazard bị khóa chặt, anh chỉ có thể đem về sự tiếc nuối với tình huống ngã trong vòng cấm đội chủ nhà ở cuối hiệp 1, song trọng tài đã không cho Chelsea được hưởng phạt đền.

Thậm chí, nếu không có tài năng của thủ thành Kepa thì lưới của đội khách đã rung lên ít nhất hai lần nữa trước khi hiệp 1 khép lại sau các pha dứt điểm của sau cú đệm bóng của Toby Alderweireld và cú sút rất căng của Son Heung min.

Chelsea có thất bại đầu tiên trong mùa giải này.

Sau giờ nghỉ, Chelsea đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên khi mục tiêu chưa đạt được thì The Blues đã phải nhận bàn thua thứ 3. Son Heung-min cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.

Alli cướp được bóng rồi chuyền cho Son Heung-min, tiền đạo người Hàn Quốc thực hiện một pha solo ngoạn mục vào vòng cấm, vượt qua Jorginho và David Luiz để rồi đánh bại luôn cả thủ thành Kepa bằng cú dứt điểm hiểm hóc.

Lợi thế dẫn 3 bàn giúp Tottenham chơi bóng khá nhàn nhã mà vẫn khiến đội khách "giật mình" liên tục. Tỷ số đáng lẽ còn được nâng cao hơn nếu Harry Kane không đưa bóng đi vọt xà trong tình huống dứt điểm cận thành hay Dele Alli cẩn thận hơn trong pha phối hợp sau đó ít phút.

Các nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự của Chelsea chỉ phát huy tác dụng ở cuối trận. Azpilicueta bên cánh phải, Olivier Giroud bật cao thực hiện cú đánh đầu sở trường khiến thủ thành Lloris chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.

Chuỗi trận bất bại của Chelsea bị cắt đứt, quan trọng hơn họ đánh mất luôn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng vào chính tay của Tottenham.

Bàn thắng

Tottenham: Alli (08'), Kane (15'), Son (55')

Chelsea: Giroud (85

B.N

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/derby-london-tottenham-khien-chelsea-nhan-that-bai-dau-tien-521636/