Đẹp thêm nét văn hóa người Việt

14h30 ngày 30-9, tuyến xe buýt số 02, biển kiểm soát 29B-003.78 đến điểm dừng ở cổng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Cửa xe mở, một vị khách nữ người nước ngoài không đeo khẩu trang bước lên xe. Thấy vậy, anh phụ xe nhắc vị khách là phải đeo khẩu trang khi lên xe. Không rõ vị khách có hiểu không, nhưng cũng lấy một chiếc khăn tay lên che miệng và mũi. Thấy vậy, anh phụ xe nói:

- Chắc vị khách không có khẩu trang. Ai còn khẩu trang chưa sử dụng, có thể chia sẻ với chị ấy được không?

Trên xe không ai lên tiếng, nhưng mấy người đều lục túi tìm. Hai cô gái trẻ, có lẽ là sinh viên ngồi ngay hàng ghế kế bên đưa cho vị khách chiếc khẩu trang. Nhận chiếc khẩu trang, vị khách nước ngoài cười hàm ý cảm ơn...

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Khánh ở phường Mộ Lao (quận Hà Đông) tấm tắc: Hành động chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng tôi tin vị khách nước ngoài sẽ rất vui vì nhận được sự quan tâm, chia sẻ của hai bạn trẻ. Chiếc khẩu trang có giá trị không cao, nhưng tấm lòng của hai sinh viên thật đáng quý. Tôi tin rằng, sự thân thiện, tấm lòng sẻ chia - một trong những đức tính quý của người Việt Nam sẽ theo vị khách nước ngoài này ra với thế giới và sẽ làm đẹp thêm nét văn hóa của người Việt Nam.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/979946/dep-them-net-van-hoa-nguoi-viet