Đẹp nhưng…!

Công nhân dọn rác tại bãi tập kết ống thoát nước do dòng người “check in” vứt lại.

Công nhân dọn rác tại bãi tập kết ống thoát nước do dòng người “check in” vứt lại.

- Cái gì đẹp vậy Tư chợ Hàn ơi?

- Dạo gần đây, những người mê “sống ảo” ở Đà Nẵng truyền tai nhau về hàng trăm ống thoát nước cỡ lớn tập kết ở một lô đất trống gần cầu Thuận Phước. Những khung tròn từ các miệng cống được xếp theo hàng tạo nên chiều sâu hun hút tạo nên không gian ảo diệu. Chính vì thế nên các bạn trẻ nô nức kéo về đây chụp ảnh.

- NXD còn nghe nói có “con đường Hàn Quốc” gì đó cũng “hot” lắm phải không?

- Đó là hàng cây sưa trụi lá trên tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà. Chỗ đó cũng trở thành điểm chụp ảnh mới của người dân Đà Nẵng bởi khung cảnh lãng mạn. Nhiều người ví von như mùa đông ở Hàn Quốc.

- Đẹp vậy chắc nhiều người đến để “check in” lắm hỉ?

- Đúng rồi, những điểm này vô tình trở thành một địa chỉ “hot” của giới trẻ. Có người phải đi từ sáng sớm để chụp được những góc hình đẹp nhất. Đúng vào thời điểm ngành du lịch thành phố đang trên đà trở lại thì những điểm như thế này cũng là một địa điểm thú vị để thu hút khách thập phương đến với Đà Nẵng.

- Vậy thì vui rồi, hy vọng không chỉ vô tình, thành phố sẽ hữu ý đầu tư thêm cảnh quan, để Đà Nẵng thật đẹp. Nhưng mà không đẹp chỗ nào vậy Tư ơi?

- Cảnh vật đẹp, người mẫu ảnh đẹp nhưng ý thức lại không đẹp chút nào đó!

- À, có phải lại chuyện vứt xả rác bừa bãi ở các điểm này đúng không? Cụ thể sao Tư nói rõ hơn đi.

- Đích thị là nó chứ còn đâu! Tại bãi tập kết ống thoát nước khổng lồ, nhiều người trèo lên để chụp hình rất nguy hiểm. Lại còn vô tư vứt rác, chai lọ, bao ni-lông… đến mức sau khi bị phản ánh, công ty quản lý phải cử người dọn dẹp vệ sinh và cấm người dân ra vào chụp ảnh. “Con đường Hàn Quốc” cũng tương tự, bãi cỏ tại con đường đã bị người dân dẫm đạp đến mức úa tàn, tan hoang.

- Suy cho cùng cũng là ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan của mỗi người. Vấn đề này đặt ra có lẽ không mới, bởi từ nhiều năm nay, nó đã được đưa ra mổ xẻ, bàn luận. Song vẫn chỉ là câu nói “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!

- Đúng rồi! Ý thức của cộng đồng chính là vấn đề cần phải nói tới. Để có một thành phố đáng sống, rất cần sự chung tay, cần ý thức và trách nhiệm của cả cộng đồng. Hãy hành động từ những điều nhỏ nhất như là không vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_237253_dep-nhung-.aspx