Đẹp ngất ngây 'thiên đường lau trắng' ở Hà Nội

Mỗi độ cuối năm, những cánh đồng lau nở trắng xóa cả một khoảng trời khiến không ít người háo hức kéo nhau đến chụp ảnh. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 40 km, đồi Bù (huyện Chương Mỹ) cũng là địa điểm được ưa thích nhờ những đồi lau trắng trải rộng ngút ngàn.

Được biết đến trong khoảng vài năm trở lại đây, đồi Bù (nằm giáp ranh giữa huyện Chương Mỹ, Hà Nội và huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình) đang dần trở thành địa điểm yêu thích của những người ưa trải nghiệm, khám phá.

Được biết đến trong khoảng vài năm trở lại đây, đồi Bù (nằm giáp ranh giữa huyện Chương Mỹ, Hà Nội và huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình) đang dần trở thành địa điểm yêu thích của những người ưa trải nghiệm, khám phá.

Đặc biệt vào những ngày đầu đông, nơi đây lại thêm phần hấp dẫn bởi sắc trắng cỏ lau trải rộng khắp đồi tạo ra khung cảnh vừa lãng mạn vừa nên thơ.

Đây là dãy núi với sườn thoải có độ dài khoảng 1,5 km và tương đối dễ đi.

Cuối tháng 11, núi Đồi Bù thời tiết mát mẻ, đôi khi se lạnh, mang lại 1 khung cảnh đẹp mắt hòa quyện cùng không khí trong lành.

Tất cả đều đang vào mùa nở rộ, rực rỡ cả một bầu trời.

Những bông lau trắng muốt, hoang dại, đung đưa cùng gió.

Thời điểm tốt nhất để chụp ảnh tại đây tốt nhất là vào buổi sáng sớm để có ánh nắng đẹp. Từ xa ngọn đồi trông như một bức tranh với những sắc hồng phớt đẹp đẽ.

Với phông nền tự nhiên đẹp như tranh vẽ, lãng mạn giữa mênh mông đất trời, đổi lau mỗi năm đều thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp hình, ghi lại khoảnh khắc.

Đồi bù cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 40 km. Để tới được đây, từ Hà Nội bạn đi theo QL6 tới Xuân Mai rồi rẽ trái đi theo đường mòn Hồ Chí Minh, sau đó đi qua trường Cộng đồng Hà Tây 5 km tới khu vực Chợ Cá thì rẽ phải ở ngã 4 chợ Cá.

Nằm trên cao độ 655m với nhiều ưu thế, đồi Bù còn là điểm chơi dù lượn ưa thích của các phi công miền Bắc. Ngoài ra đây còn là địa điểm tổ chức của nhiều giải thi dù lượn.

Ảnh: Việt Dũng

P.N

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dep-ngat-ngay-thien-duong-lau-trang-o-ha-noi-100263.html