Đẹp nao lòng khoảnh khắc phố phường Hà Nội vào thu

Hà Nội đang bước vào những ngày đầu mùa thu. Với thời tiết mát mẻ, dễ chịu sau những cơn mưa đầu mùa, những con phố ở Hà Nội như khoác một màu áo mới với nét tình tứ, lãng mạn rất riêng của mình.

Ngay từ sáng sớm, thời tiết Hà Nội đã rất dịu mát khiến những nẻo đường của Thủ đô dễ chịu hơn. Từ trên điểm cao cầu Long Biên nhìn xuống nhịp chảy của phố phường như bớt đi sự náo nhiệt vốn có.

Ngay từ sáng sớm, thời tiết Hà Nội đã rất dịu mát khiến những nẻo đường của Thủ đô dễ chịu hơn. Từ trên điểm cao cầu Long Biên nhìn xuống nhịp chảy của phố phường như bớt đi sự náo nhiệt vốn có.

Trên những tán cây cổ thụ, lá đã bắt đầu đổ vàng tạo thành khung nền hoàn hảo cho những người mê hội họa, nhiếp ảnh. Tuy nhiên, thời tiết thất thường khiến việc bắt trọn từng khoảnh khắc cũng là vận may với mỗi người.

Một góc trên phố Hàng Gai vào lúc đầu chiều. Ánh nắng đầu thu không quá gắt hòa lẫn với màu sơn trên kiến trúc cổ kính và bóng cây cổ thụ tạo nên mảng màu lạ mắt, đặc trưng cho sự hoài niệm của những con phố cổ Hà Nội.

Dù ở thời tiết nào thì những xe, những gánh hàng rong vẫn là một nét "đẹp ngầm" của Thủ đô. Thời tiết này khiến việc mưu sinh của họ dễ dàng hơn so với những ngày hè oi ả vừa qua.

Con đường Thanh Niên như được trải thảm lá vàng. Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các hoạt động chụp hình không được diễn ra tấp nập. Dù thời tiết khá trong lành và dễ chịu nhưng người dân vẫn chấp hành nghiêm túc quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thời tiết trong lành nên nhiều người dân tranh thủ những giờ nghỉ ngơi buổi chiều để có thể tập luyện thể thao, tăng cường sức khỏe; đồng thời tận hưởng không khí mát mẻ, chớm lạnh đầu mùa thu Hà Nội.

Mặt Hồ Tây phẳng lặng, êm đềm. Mùa này, mặt trời không còn nắng chói, trước khi lặn xuống để lại những tia nắng vàng sậm chiếu lên các đám mây, ánh thành nhiều màu sắc trên nền trời. Khung cảnh này được coi là nét đặc trưng của trời thu Hà Nội khiến những người đam mê săn ảnh không khỏi xao xuyến.

Vẫn là khung cảnh đông đúc, tấp nập quen thuộc trên phố Bà Triệu. Tuy nhiên, con phố này như trong xanh, êm dịu hơn dưới tiết trời thu. Hai hàng cây bên đường xanh mướt hòa lẫn với nắng thu tươi mới vì cuối tuần qua Hà Nội có mưa liên tục. Người dân Hà Nội được thảnh thơi hơn vì thời tiết chiều lòng người sau những ngày lo lắng vì dịch bệnh.

Huy Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dep-nao-long-khoanh-khac-pho-phuong-ha-noi-vao-thu-2020091115334623.htm