Đẹp mê mẩn hồ nước mặn Chaka- 'tấm gương của bầu trời'

Hồ muối Chaka với đáy hồ là muối trắng và làn nước trong xanh làm mê lòng biết bao du khách.

Hồ muối Chaka còn được gọi là "Gương của bầu trời" nằm ở nằm ở thị trấn Chaka, thuộc huyện Wulan. Hồ muối Chaka là một trong những hồ đẹp nhất của lưu vực Qaidam, tỉnh Thanh Hải, vùng Tây Bắc Trung Quốc. Từ "Chaka" trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là "hồ muối".

Hồ muối Chaka dài khoảng 9km, rộng chừng 15km, được bao phủ bởi lớp muối. Trong suốt mùa khô, nước trong hồ rút đi, kích thước hồ nhỏ lại. Chỉ khi tới mùa mưa, hồ mới mang đúng kích thước chuẩn của nó.

Lòng hồ muối Chaka khá nông, chỉ tới mắt cá chân vì vậy du khách có thể đi bộ xuyên qua hồ.

Vào những ngày nắng đẹp, mặt hồ trong suốt, phản chiếu bầu trời phía trên. Hồ Chaka được ví như một tấm gương khổng lồ của bầu trời. Nơi đây nhanh chóng trở thành một điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Hồ muối Chaka thuộc lưu vực Qaidam được người dân khai thác trong suốt 3000 năm qua. Từ thời điểm của nhà Tây Hán (206TCN-25 SCN), người dân địa phương thuộc dân tộc thiểu số Qiang đã sống nhờ những hồ muối này.

Ngày nay, việc khai thác muối trên hồ vẫn được tiếp tục nhưng được thực hiện bằng máy móc hiện đại.

Hồ muối Chaka là một trong những địa điểm "nhất định phải tới" khi đến Thanh Hải.

Nhiều khách du lịch đã dành những lời "có cánh" để khen ngợi .

Theo Quỳnh Trang/Em Đẹp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/dep-me-man-ho-nuoc-man-chaka-tam-guong-cua-bau-troi-1130080.html