Đẹp kiểu Jose Mourinho

Tottenham vừa thắng Everton 1-0 ít nhiều giúp HLV Jose Mourinho giảm được áp lực sau trận thua tan nát 1-3 trên sân Sheffield United. Bàn thắng ở phút 24 có phần may mắn bởi vì cú sút của Lo Celso đập vào người hậu vệ Michael Keane đổi hướng khiến thủ môn Pickford không kịp phản xạ. Chiến thắng này đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp của HLV người Bồ Đào Nha với 200 trận thắng tại Premier League. Ông là nhà cầm quân thứ 5 có được thành tích này sau Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Harry Redknapp và David Moyes. Mourinho cần 326 trận để có được cột mốc này thì Sir Alex ít hơn 4 trận. Mourinho có 140 trận thắng cùng Chelsea, 50 với Manchester United và đây mới là trận thắng thứ 10 với Tottenham.

Tottenham chỉ thắng nhờ bàn phản lưới nhà. Hai trụ cột là thủ môn đội trưởng Hugo Lloris và tiền đạo Heung-min Son suýt tẩn nhau trên sân. Khi trọng tài Graham Scott tuýt còi hết hiệp một, Lloris lao tới đẩy vào lưng tiền đạo Hàn Quốc và hai bên lời qua tiếng lại. May là ba đồng đội Lo Celso, Harry Winks và Moussa Sissoko kịp có mặt để tách hai cầu thủ lao vào choảng nhau. Lý do đội trưởng Pháp phản ứng Heung-min Son là tiền đạo người châu Á này đã không tham gia phòng ngự trong tình huống tiền đạo Richarlison của Everton lên bóng.

HLV Mourinho từng phát biểu sau trận thua Sheffield United rằng đội bóng của ông đã bị tàn phá một chút ở bên trong thì hành vi Lloris chủ động tấn công Son càng cho thấy bên trong của Tottenham bị tàn phá nhiều hơn. Vậy mà lần này, HLV 57 tuổi cho đây là hành động đẹp của các cầu thủ Tottenham. Ông giải thích rằng hành động này xuất phát từ ý chí của các cầu thủ luôn đòi hỏi đồng đội chơi tận tâm hơn trong giai đoạn cuối mùa với hy vọng có suất dự Europa League. “Thật đẹp. Có lẽ đây là kết quả của những cuộc họp nội bộ. Nếu bạn muốn đổ lỗi cho ai thì đó chính là tôi. Tôi chỉ trích cầu thủ của mình vì họ không tự chỉ trích bản thân một cách đầy đủ. Tôi yêu cầu họ phải đòi hỏi nhiều hơn từ chính mình và từ đồng đội nữa”, ông Mourinho nói.

Hai cầu thủ này đã bắt tay nhau khi trận đấu kết thúc cũng là cách giúp cho mọi người nhìn vào Tottenham với ánh mắt đỡ ái ngại hơn. Mourinho tiếp quản Tottenham sau 12 vòng đấu khi đội bóng này tụt xuống vị trí thứ 14. HLV người Bồ Đào Nha kéo được Tottenham lên vị trí thứ 8 nhưng vẫn còn quá xa với mục tiêu top tư của Chủ tịch Daniel Levy. Ngay cả suất dự Europa League vào lúc này cũng không dễ dàng bởi còn cách Wolves 4 điểm và Arsenal 1 điểm. Trong 5 trận đấu còn lại, Tottenham phải đối đầu trực tiếp với Arsenal trong cuộc đua top 6 và còn gặp đối thủ đang đứng thứ ba là Leicester City.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_227600_dep-kieu-jose-mourinho.aspx