Cô gái 18 tuổi người Phú Yên gây xúc động với ca khúc Sài Gòn tôi mưa

Cô gái 18 tuổi Nguyễn Kim Tuyên thể hiện sáng tác Sài Gòn tôi mưa mộc mạc nhưng lại khiến người nghe thổn thức và đồng cảm.

"Ca khúc được em sáng tác trong buổi chiều đang ở nhà trọ thì trời đổ mưa lớn khiến cả con hẻm vắng ngập lênh láng nước. Những lúc như thế, em không khỏi chạnh lòng và suy tư rất nhiều về tương lai, về con đường mà mình sẽ đi ở phía tương lai", Kim Tuyên chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát. Ca khúc Sài Gòn tôi mưa đã thực sự gây xúc động bởi những tâm tình rất thực của cô gái trẻ xa quê, bươn chải với cuộc sống ở Sài Gòn. Bên cạnh đó, âm nhạc khá bắt tai và ca từ nhiều cảm xúc - tác phẩm đã nhận được sự yêu mến của các bạn trẻ.

Nữ nhạc sĩ trẻ Nguyễn Kim Tuyên

Clip Kim Tuyên thể hiện bài hát Sài Gòn tôi mưa:

18 tuổi, Kim Tuyên rời quê Phú Yên vào Sài Gòn để sống hết mình với âm nhạc

Nói thêm về ca khúc Sài Gòn tôi mưa, Kim Tuyên chia sẻ: "Bài hát này em mất cũng khá lâu để hoàn thành. Em biết rằng ở đất Sài Gòn này, nhiều người giống em lắm, cứ phải nhắm mắt chạy theo cái dòng chảy xô bồ, biết là buồn và đơn độc nhưng muốn sống, muốn vươn lên, không có cách nào khác là phải cố gắng bỏ lại những cảm xúc riêng của bản thân để ở trong guồng quay sôi động ấy".

18 tuổi, thay vì theo học một trường đại học nào đó thì Kim Tuyên lại sống cùng đam mê âm nhạc. Tuyên tâm sự: "Âm nhạc đã luôn là sự cứu cánh với nhiều người, trong đó có em. Hy vọng bài hát phù hợp với mọi người".

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn SGĐT: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/co-gai-18-tuoi-nguoi-phu-yen-gay-xuc-dong-voi-ca-khuc-sai-gon-toi-mua-post39841.html