Đeo khẩu trang chờ pháo hoa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vì sợ virus corona

Dù háo hức chờ xem pháo hoa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, một số người vẫn cẩn thận đeo khẩu trang nhằm phòng tránh việc lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona khi ở nơi đông người.

 Phố đi bộ gần như chật kín chỗ. Nhiều người đến từ rất sớm tranh thủ nằm ngả lưng trong lúc chờ đợi.

Phố đi bộ gần như chật kín chỗ. Nhiều người đến từ rất sớm tranh thủ nằm ngả lưng trong lúc chờ đợi.

Nhiều người lướt mạng "giết thời gian" trong khi chờ xem pháo hoa vào thời khắc giao thừa.

Không gian phố đi bộ được tận dụng tối đa. Hàng nghìn người ngồi kín.

Một du khách người nước ngoài loay hoay tìm chỗ ngồi.

Đến 23h, các lối đi tại phố đi bộ gần như kín đặc.

Chị Lan (ngụ quận Tân Phú) cho biết đây là lần đầu tiên chị Lan cùng người thân xem pháo hoa tại phố đi bộ. Tuy nhiên, người phụ nữ này cẩn thận đeo khẩu trang nhằm phòng tránh dịch virus Corona khi ở nơi đông người.

Nhiều người cho biết đã ngồi bệt tại đây chờ hơn 3 tiếng đồng hồ vì sợ đứng lên sẽ mất chỗ.

Chị Nhi (ngụ tại quận Bình Tân) mừng sinh nhật con trai 10 tuổi trong lúc chờ ngắm pháo hoa. Người phụ nữ cho biết cả nhà chị có mặt từ 19h vì sợ kẹt xe và không có vị trí tốt.

Thư Trần - Chí Hùng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/deo-khau-trang-cho-phao-hoa-o-pho-di-bo-nguyen-hue-vi-so-virus-corona-post1039591.html