Đến xứ Huế mộng mơ, không thể bỏ qua những món bánh độc lạ mà ngon này

Ẩm thực Huế được coi là một nền ẩm thực phong phú không thua kém bất cứ vùng miền nào trên khắp nước Việt Nam. Nếu có dịp đến xử sở mộng mơ này, đừng bỏ qua cơ hội thử những loại bánh độc đáo dưới đây.

Những món bánh ngon ở Huế Bánh khoái

Bánh khoái là cách gọi của riêng người dân Thừa Thiên Huế đối với bánh xèo. Gọi là "khoái" cũng đúng thôi vì món bánh này ăn một lần là liền thành món khoái khẩu. Công thức làm bánh cũng tương tự như bánh xèo miền Nam với bột gạo pha với nghệ cho vỏ bánh khi tráng có màu vàng ươm, nhân bánh có tôm, thịt heo, giá đỗ, hành lá, trứng,... ăn kèm rau củ.

Điểm mấu chốt làm nên hồn cốt riêng của bánh khoái chính là bát nước chấm độc đáo và công phu từ mè, gan heo, lạc,... Hãy thử tưởng tượng, chỉ cắn một miếng bánh thôi mà ta đã cảm nhận được bao nhiêu hương vị tuyệt vời trong miệng, đúng là vô cùng "khoái"!

Bánh ép

Cái tên lạ tai này được bắt nguồn từ hình dáng của chiếc bánh chứ không phải do người ăn bị ép nên mới ăn đâu nhé! Bột làm bánh không phải bột gạo mà là bột lọc, được đổ vào chiếc chảo gang rồi rải lên những nguyên liệu quen thuộc như tôm, thịt, hành phi,...

Cuộn bánh cùng với rau sống, nhúng vào nước chấm chua ngọt, bánh vừa dẻo vừa dai còn nguyên liệu thì dậy lên mùi thơm khó cưỡng ngon lành. Đơn giản vậy mà lại ngon đáo để! Ăn một lần là nhớ mãi không thôi và muốn được nếm thử nhiều lần sau nữa.

Bánh đậu xanh trái cây

Đây là món bánh có "xuất thân" Hoàng gia bởi nguồn gốc từ nền ẩm thực cung đình Huế xưa kia và được dùng để tiến Vua hoặc xuất hiện trên mâm cỗ các gia đìn quan lại và quý tộc. Nguyên liệu của món bánh này đơn giản là từ đậu xanh nhưng cách làm ra chúng lại không hề dễ dàng chút nào.

Chiếc bánh đòi hỏi người làm phải thực khéo tay, nhào nặn thành hình thủ của các loại trái cây sao cho sinh động và giống thật nhất. Màu sắc phủ lên chiếc bánh được lấy từ củ dền, củ cà dốt hay lá dứa, nghệ tươi bắt mắt và sống động. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Bánh khoái cá kình

Đây là một biến tấu từ món bánh khoái mang đậm nét riêng của người dân làng Chuồn. Làng Chuồn là nơi nổi tiếng về món cá kình đặc sản, thơm ngon tại đầm Chuồn. Khác với phần nhân thông thường, nhân của loại bánh này sẽ là nguyên một con cá kình lớn. Món ăn lạ miệng này khi kết hợp cùng nước mắm ruốc nguyên chất cùng ớt cay nồng sẽ dậy lên vị ngon khó cưỡng, không thể chối từ.

Bánh cuốn tôm chua

Món ăn dân dã này ít được biết đến rộng rãi nhưng nếu đã đến Huế, nhất định bạn phải thử qua một lần. Vỏ bánh cuộn lấy tôm chua, ăn kèm cùng rau muống bào sợi, thịt heo, khoai lang tán mịn với ruốc, đậu, mè; chấm vào chén mắm tôm và thưởng thức, quả là mỹ vị nhân gian.

Bánh ram ít

Cái tên độc lạ này chỉ sự kết hợp hoàn hảo của hai loại bánh: bánh ram giòn rụm và bánh ít mềm dẻo. Sự kết hợp tưởng như đối lập này lại đem đến một phong vị hoàn toàn dễ gây nghiện. Bánh vừa giòn vừa dẻo, quyện cùng hương thơm của các nguyên liệu đi kèm như thịt heo, tôm làm lòng người say đắm, nhớ mãi không quên.

Anh Phương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/den-xu-hue-mong-mo-khong-the-bo-qua-nhung-mon-banh-doc-la-ma-ngon-nay-100472.html