Đến với đồng bào nơi tâm lũ Mù Cang Chải

Sự có mặt kịp thời của Báo An ninh Thủ đô cùng những món quà có ý nghĩa của Công ty Ajinomoto Việt Nam, Nhà hàng Nam Long và của bạn đọc Báo An ninh Thủ đô với những nhu yếu phẩm trong cuộc sống thường nhật đã phần nào giúp cho người dân Mù Cang Chải, Yên Bái thêm sức mạnh để khắc phục nhanh hậu quả cơn lũ quét lịch sử kinh hoàng vừa qua.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô và ông Đỗ Ngọc Tú, đại diện của Công ty Ajinomoto Việt Nam ở tỉnh Yên Bái trao quà tận tay các hộ dân bị thiệt hại sau lũ ống kinh hoàng ở Mù Cang Chải

Tan hoang sau lũ quét

Trong hàng chục công trình bị lũ quét cuốn trôi, nặng nề nhất phải kể đến nhà công vụ trường THPT Mù Cang Chải và một điểm trường Tà Ghênh. Nào chỉ có vậy, nhà cộng đồng bản Tà Ghênh, nơi đồng bào thường xuyên tụ họp, nghe đài, xem tivi, đọc báo cũng bị lũ quét san phẳng không còn chút dấu tích. Khoảng sân ở khu vực Sân vận động Mù Cang Chải trước khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng là nơi vui chơi của bà con các dân tộc ban sớm hay khi ánh bình minh khuất sau ngọn núi, giờ bủa vây bốn bề là bùn đất, là đá hộc, đá tảng lên tới vài tấn, bị cuốn phăng từ trên đỉnh núi xuống.

Toàn bộ điểm trường ở gần con suối Nậm Kim dù cách xa đỉnh Kim Nọi cũng không thoát khỏi lũ quét. Sức tàn phá khủng khiếp của dòng lũ quét qua đã cuốn theo hàng nghìn tấn đất đá gạt phăng tất cả những gì trên đường đi của nó từ đỉnh núi Kim Nọi xuống dưới chân núi tạo thành một bãi “chiến trường” khủng khiếp. Những ngôi nhà may mắn ở sát con suối Nậm Kim dù không bị nước cuốn trôi nhưng cũng rơi vào cảnh tan hoang, không còn giữ lại được chút tài sản gì sau trận lũ quét.

Những suất quà từ Thủ đô Hà Nội được chuyển đến đồng bào vùng tâm lũ

Chung một tấm lòng

Khi nhận được tin báo của CAH Mù Cang Chải tuyến đường lên xã Kim Nọi vừa có thể đi được, ngày 8-8, Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ cùng đại diện Công ty Ajinomoto Việt Nam và đoàn công tác xã hội tình nghĩa của đơn vị đã khẩn trương có mặt tại đây, mang theo 800 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng đã được tập kết tại trụ sở CAH Mù Cang Chải, sẵn sàng đến với bà con gặp hoạn nạn đang ngóng đợi.

Ngay sau khi cung đường độc đạo vào xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái được khai thông, ngày 9-8, đoàn công tác xã hội tình nghĩa Báo An ninh Thủ đô do Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã có mặt, mang theo 800 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng hỗ trợ bà con, đồng bào gặp thiên tai.

Báo ANTĐ là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên có mặt tại điểm lũ quét này khi tuyến đường lên xã Kim Nọi vừa khắc phục được. Những chiếc xe hàng nối đuôi nhau ì ạch bò ngược lên đỉnh dốc núi cao hàng nghìn mét. Nhiều điểm sạt lở vẫn còn nham nhở trên đường, xẻn vào lối đi, quấn vào bánh xe khiến cho những chiếc xe di chuyển thêm chênh vênh giữa vách núi dựng đứng...

Khi nghe tin có đoàn công tác xã hội tình nghĩa của Báo ANTĐ lên tặng 400 suất quà, chị Thào Thị Xây đã có mặt ở UBND xã Kim Nọi từ sáng sớm, cũng bởi căn nhà của chị đã bị cuốn trôi nên đã được Ủy ban bố trí ở tạm ngay sát trụ sở. Địu cô con gái mới hơn 1 tuổi, chị Thào Thị Xây khóc hết nước mắt khi nhớ lại cái đêm hãi hùng ấy. “Mình đang ngủ ở trong nhà, nghe tiếng rầm rầm liền mở cửa chạy ra nhìn. Ôi Giàng ơi, bao nhiêu là nước, là đất đá đang lăn ầm ầm từ trên đỉnh núi xuống. Mình chỉ kịp ôm lấy đứa con gái út rồi túm lấy tay đứa lớn khác chạy ra ngoài”, chị Thào Thị Xây kể lại.

Hàng nghìn tấn đất đá bị cơn lũ quét đi qua cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi của nó từ đỉnh núi Kim Nọi xuống dưới chân núi tạo thành một bãi “chiến trường” khủng khiếp

Cứ như thế, 3 mẹ con chị Xây chạy ngược lên đỉnh núi, tránh dòng lũ cuốn ầm ầm nuốt chửng ngôi nhà của mình chỉ trong phút chốc. May mắn không kém chị Xây là chị Hàu Thị Mại. Cả 5 mẹ con khi ấy đang ngủ cũng thoát vội ra ngoài, kéo tay nhau chạy ngược lên đỉnh núi giữa những tiếng than khóc khi toàn bộ tài sản gồm nhà cửa, trâu bò, lợn, gà... bị lũ “nuốt chửng”. Đôi mắt trẻ thơ của các cháu Giàng Thị Dua mới 2 tuổi và đám bạn may mắn thoát chết ấy chẳng thể trong veo được nữa sau đêm lũ cuốn kinh hoàng.

Chị Sùng Thị Cở cứ thẫn thờ nhìn ra dòng suối đục ngầu mà giàn giụa nước mắt. Trong cơn giận dữ của thiên nhiên, đứa con trai 14 tuổi của chị đã mãi mãi đi xa. Cho đến lúc này, thi thể của cháu bé vẫn chưa được tìm thấy, có thể vẫn lạnh lẽo nằm đâu đó trong cả nghìn, cả triệu tấn đất, đá nham nhở kia.

Đau đớn không kém là chị Sùng Thị Mùa - khi những tảng đá nặng cả nghìn tấn cùng nước lũ vạt tung nửa góc núi, chị chỉ kịp ôm theo đứa con gái nhỏ thoát chạy ra ngoài. Đứa con trai 10 tuổi của vợ chồng chị cũng đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy mây trắng bay trên đỉnh núi hay được chạy nhảy trên những nương vàng của ruộng bậc thang nữa.

Tận cùng nỗi đau có lẽ không thể không nhắc tới chị Mùa Thị Xua. Cả hai con đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi cũng đã bỏ bố mẹ mà đi. Tất cả những nạn nhân này cho đến thời điểm đoàn công tác của chúng tôi có mặt tại nơi đây vẫn chưa tìm thấy thi thể!

Công an tỉnh Yên Bái tham gia khắc phục hậu quả của trận lũ quét

Sẻ chia với những đau thương, mất mát của bà con xã Kim Nọi, Tổng Biên tập Báo ANTĐ Nguyễn Thanh Bình và ông Đào Ngọc Tú, phụ trách khu vực của Công ty Ajinomoto Việt Nam ở Yên Bái đã trao tận tay những suất quà cho từng hộ gia đình. Những món quà với các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày sẽ phần nào góp phần làm dịu đi sự đau đớn, mất mát của người dân, giúp họ có thêm sức mạnh, niềm tin bước tiếp sau trận lũ quét kinh hoàng vừa qua.

Ông Chung A Hù, Chủ tịch UBND xã Kim Nọi kể lại trong bàng hoàng: “Vài đời nay rồi, ở đây chưa từng có trận lũ quét khủng khiếp đến như thế này. Nhà cửa, ruộng nương, thảo quả, gia súc của nhiều hộ dân mất hết, mất trắng rồi. Có những tấm lòng thiện nguyện, sự giúp đỡ của Báo ANTĐ và doanh nghiệp cùng người dân khắp nơi, chúng tôi cũng vơi bớt nhọc nhằn”.

Thay lời sẻ chia

Ngay sau khi 400 suất quà được trao cho bà con tại xã Kim Nọi, hàng trăm suất quà còn lại tiếp tục được đoàn công tác Báo ANTĐ khẩn trương đến với UBND thị trấn Mù Cang Chải - nơi cũng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong trận lũ quét lịch sử. Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô và đại diện của Công ty Ajinomoto Việt Nam đã thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của bà con.

Báo ANTĐ và các nhà tài trợ đã trao 50 suất quà cho ông Đỗ Công Chúng, Chủ tịch UBND thị trấn Mù Cang Chải để chuyển tới những hộ gia đình bị ảnh hưởng của cơn lũ quét nhanh chóng ổn định cuộc sống. “Những phần quà với các nhu yếu phẩm dùng cho sinh hoạt hàng ngày của người dân mà Báo ANTĐ và Công ty Ajinomoto Việt Nam mang tặng thời điểm này vô cùng đáng quý”, ông Đỗ Công Chúng nói.

Xã Lao Chải, Mù Cang Chải là điểm dừng chân thứ ba của đoàn công tác Báo ANTĐ. Tại đây, hàng trăm suất quà đã được cán bộ chiến sĩ Báo ANTĐ và nhà hảo tâm chuyển xuống tập kết ở trụ ở UBND xã để gửi tới bà con gặp khó khăn. Những phần quà gồm nước tương, bột canh, dầu gội đầu, dầu ăn, xà phòng, mỳ chính, trà sữa gói, hạt nêm… đều là những nhu yếu phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày của người dân đã được chuyển đến kịp thời trong sự mong chờ của bà con. Hỗ trợ nhiệt tình cho đoàn công tác của Báo ANTĐ có các cán bộ chiến sĩ CAH Mù Cang Chải.

Trong tuần qua, tại tất cả những điểm bị lũ quét trên các xã Kim Nọi, thị trấn Mù Cang Chải… đều được Ban chỉ huy CAH Mù Cang Chải tăng cường lực lượng ứng trực, giúp đỡ bà con gặp nạn. Mù Cang Chải trong hoạn nạn được nhân dân cả nước hướng về với tấm lòng đùm bọc, tương thân tương ái. Nhiều em nhỏ ở Thủ đô Hà Nội cũng đã gom góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập mang đến trao tận tay để chia sẻ những mất mát, khó khăn của các bạn học sinh vùng núi không may gặp hoạn nạn ở Mù Cang Chải.

Kể từ khi xảy ra trận lũ quét, hàng trăm người dân đã lâm vào cảnh mất người thân, mất trắng nhà cửa, tài sản. Những món quà của Báo ANTĐ và những người hảo tâm đến với bà con vùng lũ quét ở Mù Cang Chải như một lời sẻ chia yêu thương với những nỗi đau, mất mát mà người dân nơi đây phải gánh chịu.

Quân.Trần - Hoàng Phong - Minh Quân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/san-se-yeu-thuong-noi-tam-lu-mu-cang-chai/737566.antd