Đến thiên đường Monaco xem đua xe F1 và ngắm… bikini

Monaco được giới nhà giàu xem như như một thiên đường của giải trí.

Chặng đua thứ 6 Giải đua xe Công thức 1 mùa này sẽ diễn ra tại Công quốc Monaco, nơi các tay đua phải so kè qua từng con phố chật hẹp, khán đài là ban công của các tòa nhà và du thuyền với những cô gái vừa tắm nắng vừa xem những cỗ xe rượt đuổi trên đường phố.

Chặng đua phố đáng xem nhất thế giới

Monaco được giới nhà giàu xem như như một thiên đường của giải trí, và tất cả những gì thuộc về nó cũng mặc nhiên được liệt kê vào loại hấp dẫn bậc nhất. Trong đó, đường đua Formua 1 trên công quốc nhỏ nhất thế giới với diện tích 2,05 km2 này được xem là thiên đường của các giải đua. Chặng đua lâu đời nhất thế giới thậm chí được F1 ưu ái tới mức không thu tiền lệ phí tổ chức chặng đua. Ông trùm Ecclestone từng nói: “Monaco cống hiến cho F1 nhiều hơn là F1 làm điều tương tự với nó.”

Monaco GP đòi hỏi kỹ năng cầm lái của mỗi tay đua hơn là sức mạnh động cơ.

Monaco GP đòi hỏi kỹ năng cầm lái của mỗi tay đua hơn là sức mạnh động cơ.

Nếu những Rosberg, Massa, Hamilton, Button… có bị loại sớm thì rất có thể, họ sẽ phi thẳng về nhà, leo lên ban công sân thượng, uống một chai bia và… tiếp tục theo dõi trực tiếp cuộc đua. Giả thiết này thực ra chỉ để nói lên rằng Monaco GP là một chặng đua rất gần gũi khi diễn ra ngay trên đường phố, qua những khúc cua chật hẹp.

Trong thế giới F1, việc có một chiếc xe khỏe quyết định khoảng 80% triển vọng thành công của cá nhân cũng như đội đua. Tuy nhiên, ở Monaco, điều này hoàn toàn trở nên vô nghĩa.

Điểm nhấn quan trọng làm tăng sức hấp dẫn cho đường đua nơi đây là việc nó được hình thành từ chính các con phố sinh hoạt thường ngày, có tổng chiều dài 3,34km với 19 góc cua. Đường đua uốn lượn quanh thành phố, đi qua những đỉnh đồi quyến rũ, qua các sòng bạc nổi tiếng, cầu Mirabeau, những đường hầm và cảng biển với những chiếc du thuyền sang trọng đã làm nên đắng cấp của Monaco Grand Prix.

Đường phố quanh co, quá nhiều khúc cua, hầu như không có đường thẳng, không gian chật hẹp, không có đủ đường cho những pha đấu tay đôi theo kiểu wheel-to-wheel,.. do vậy từng vòng đua ở Monaco là từng giây phút hồi hộp và nghẹt thở và trình độ của tay lái sẽ quyết định rất nhiều tới kết quả của cuộc đua.

Giải đua F1 tô điểm cho sự xa hoa bậc nhất tại Công quốc Monaco.

Thiên đường của lễ hội, giải trí và sắc đẹp

Xét về góc độ giải trí, nếu điện ảnh có Liên hoan phim Cannes thì F1 có Grand Prix Monaco. Ngoài mặt chuyên môn, có rất nhiều thứ làm cho Monaco thêm phần hấp dẫn và luôn là đường đua được chờ đón như là một trong những chặng đua giàu tính giải trí nhất thế giới.

Trên đường đua Monaco, qua ống kính truyền thông, khán giả sẽ thấy những bến du thuyền xa hoa và chật kín, bắt gặp những gương mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh thể thao – giải trí và luôn luôn là hình ảnh du thuyền của những triệu phú trên toàn thế giới. Cũng chính vì sự hiện diện của rất nhiều nhân vật VIP như các chính trị gia, ngôi sao thể thao, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng,… mà Monaco đã tiếp thị hình ảnh F1 với thế giới một cách rất hiệu quả, trở thành “con cưng” của F1.

Khi đến Monaco GP, du khách rất dễ bắt gặp cảnh các cô gái vừa xem F1 vừa tắm nắng.

Sự quyến rũ của Monaco không chỉ là vẻ hào nhoáng và xa hoa của chốn ăn chơi nằm bên bờ Địa Trung Hải, mà còn thể hiện qua vẻ đẹp của những chiếc bikini trắng phơi mình trên các du thuyền hạng sang, vừa tắm nắng vừa xem F1. Thậm chí, các cô gái nóng bỏng trở thành “đặc sản” của Monaco GP cuốn hàng trăm nghìn khán giả đến theo dõi F1 mỗi mùa.

Để chứng tỏ đẳng cấp và biết cách tiêu tiền, hãy đến Monaco trong những ngày tổ chức cuộc đua F1. Vừa nghỉ ngơi cạnh người đẹp trên du thuyền (hoặc có thể trên sân thượng các khách sạn), đắm mình trong ánh nắng và gió biển Địa Trung Hải và thưởng thức cuộc tranh tài gay cấn. Dĩ nhiên, trải nghiệm đó không dành cho những du khách có hầu bao hạn hẹp khi Monaco là chặng đua có giá vé đắt nhất thế giới. Giá vé rẻ nhất hạng khán đài cho 3 ngày đua lên tới 724 USD (tương đương 17 triệu đồng) và cao nhất lên tới 3.848 USD (gần 90 triệu đồng).

Mức giá trên cao hơn rất nhiều so với giá vé F1 tại Việt Nam vào năm tới. Cụ thể, công ty Việt Nam Grand Prix công bố mở bán lần đầu vé Giải F1 Việt Nam Grand Prix 2020, trên trang F1vietnamgp.com và Adayroi.com, từ 75 USD (1,75 triệu đồng) cho 3 ngày. Mức giá này được xem là khá dễ chịu với nhiều người dân Việt Nam đam mê đường đua F1.

PV

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/den-thien-duong-monaco-xem-dua-xe-f1-va-ngam-bikini-3380631/