Đến thăm dì bệnh tật nhưng bị em họ ngăn cản, người phụ nữ linh cảm có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát để rồi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng

Sự việc ghê rợn này đã gây chấn động Malaysia một thời gian dài.

Đối với bất kỳ ai cũng vậy, việc một người thân trong gia đình qua đời là điều vô cùng đau xót tưởng như chẳng nỗi đau nào trên đời có thể sánh bằng. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra thì người còn sống vẫn phải cố gắng chôn vùi nỗi đau ấy để sống tiếp. Vậy mà, có một số người lại không thể chấp nhận được sự thật này và làm nên chuyện không tưởng.

Hồi giữa tháng 5 năm 2019, một người đàn ông 40 tuổi đến từ Tangkak, bang Johor, Malaysia đã gây xôn xao dư luận khi sống với xác chết của mẹ suốt 4 tháng. Đến khi được phát hiện thì thi thể người mẹ đã bị phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối.

Người đàn ông không vượt qua được nỗi đau mất mẹ để rồi dẫn đến hành động không ngờ.

Theo thông tin từ phía cảnh sát cung cấp, một người phụ nữ, là chị họ của người đàn ông này, đã cố gắng tới thăm mẹ anh ta vào hồi tháng 4/2019, nhưng anh ta lại liên tục tìm lý do để không cho chị họ vào nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên ngày 10/5/2019, cô quyết định báo cảnh sát, tìm cách vào nhà để xem sự tình ra sao.

Khi cảnh sát đến hiện trường vào ngày 10/5/2019, họ nhìn thấy thi thể của người mẹ đã phân hủy nặng. Lúc này, bí mật của người đàn ông đã hoàn toàn bị bại lộ.

Anh ta cho biết người mẹ 85 tuổi của mình bất tỉnh sau khi dùng bữa vào ngày 13/1/2019. Sau đó, anh ta không làm lễ tang cho mẹ mà đặt bà ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế như thể người còn sống, cứ như vậy suốt 4 tháng liền. Anh ta thậm chí còn ngồi ăn ngay bên cạnh thi thể thối rữa của mẹ!

Người đàn ông đã để thi thể của mẹ trên ghế ở bàn ăn suốt 4 tháng.

Khi cơ thể của cụ bà thối rữa và bốc mùi hôi khó chịu, người đàn ông đã đóng hết cửa chính, cửa sổ để ngăn mùi hôi thoát ra đồng thời tránh ruồi nhặng bay vào.

Một người hàng xóm cũng cho biết cô ngửi thấy mùi kinh khủng bốc ra từ nhà của người đàn ông vào hồi tháng 4, nhưng cô không để ý nhiều vì cho rằng đó là mùi phân và nước tiểu của cụ bà. Cô cũng từng thấy người đàn ông kia đổ đi một thùng chất lỏng màu vàng, nhưng hóa ra đó là chất lỏng từ xác chết thối rữa.

Qua quan sát bên ngoài, cảnh sát nhận thấy không có bất kỳ vết sẹo hay vết thương đáng nghi nào trên thi thể của cụ bà. Do đó, họ cho rằng trường hợp này là chết tự nhiên, nhưng cảnh sát cũng gửi thi thể của cụ bà tới nhà xác của Bệnh viện Tangkak để khám nghiệm tử thi và điều tra thêm.

Khi được hỏi tại sao không báo cảnh sát ngay sau khi mẹ qua đời, người đàn ông 40 tuổi nói rằng vì anh sợ bị bắt nên không dám làm vậy. Anh cũng cho biết thêm, cơ thể của mẹ anh đã trương phồng lên chỉ hai ngày sau khi chết.

Người đàn ông này được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và anh là người duy nhất sống cạnh mẹ sau khi bố anh ta qua đời trong một vụ tai nạn từ nhiều năm trước.

Nguồn: WOB

L.T

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/den-tham-di-benh-tat-nhung-bi-em-ho-ngan-can-nguoi-phu-nu-linh-cam-co-chuyen-chang-lanh-nen-bao-canh-sat-de-roi-chung-kien-canh-tuong-hai-hung-20210102194426205.htm