Đến thăm chị dâu, em choáng váng, kêu chị về lại nhà chồng thì chị bật khóc và vẫn kiên quyết ở cữ nhà đẻ

Ở cữ nhà mẹ đẻ mà nhìn chị dâu héo hon, tàn tạ, hai mắt thâm quầng đến đáng thương.

Chào chị Hướng Dương,

Em và chị dâu có mối quan hệ rất tốt. Chị dâu hiền lành, chu đáo, phóng khoáng. Nhưng gia đình chị ấy lại rất phức tạp. Mẹ chị buôn bán ở chợ, tính toán với con cái từng đồng bạc, hai anh trai có vợ rồi tranh giành tài sản nên tình cảm cũng rạn nứt. Mỗi tháng, chị dâu đều cho bố mẹ đẻ 2 triệu để dành dụm dưỡng già. Chuyện này chị ấy không giấu giếm mà thẳng thắn với bố mẹ và anh trai em. Nhà em cũng chẳng cấm cản chuyện tiền bạc bởi đó là việc riêng của vợ chồng chị.

Thế rồi chị có bầu và về nhà đẻ ở cữ. Em thường xuyên gọi điện, thấy cháu khỏe mạnh, bú ngoan, ngủ giỏi cũng mừng thầm. Nhưng hôm qua khi đến thăm chị, em chết điếng. Ở cữ nhà mẹ đẻ mà chị tàn tạ, đáng thương, mắt mũi sưng hết lên vì khóc và thức khuya. Xót quá, em bảo chị về nhà chồng để được chăm sóc thì chị lại bật khóc, tiết lộ lý do phải kiên quyết ở lại nhà mẹ đẻ.

Ảnh minh họa.

Thì ra trước khi về nhà ở cữ, chị đã đưa cho mẹ ruột 50 triệu để bà chi tiêu, đóng viện phí cho chị. Nhưng bà lại đem hết số tiền kia đi mua đồ đạc trong nhà. Tiền viện phí anh trai em phải bỏ ra đóng. Đã thế, bà ấy còn chẳng chăm chị, mặc kệ chị lo mọi thứ, kể cả tắm cho con, trong khi chị mới sinh được gần 2 tuần. Anh em xót vợ quá, trách mẹ vợ thì bị bà mắng nhiếc, bị anh vợ đòi đánh. Anh muốn đưa vợ về nhưng chị dâu em nhất quyết ở lại để đòi số tiền 50 triệu kia.

Nghe chị nói, em vừa thương vừa giận. Hèn chi mấy hôm nay anh trai em không sang với vợ. Hướng Dương ơi, em phải làm sao để chị dâu đồng ý về nhà chồng ở cữ và đòi lại số tiền kia giúp chị ấy đây?

Chào em,

Chào em,

Chị dâu em mới sinh con, cần phải được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Nhưng chị ấy lại phải tự lo liệu mọi việc, từ chăm con đến sinh hoạt, tinh thần thì rơi vào tình trạng đau khổ, uất ức vì nhiều chuyện xảy đến. Những chuyện này nếu không giải quyết dứt điểm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của cả hai mẹ con.

Bây giờ, em nên dành thời gian, thường xuyên đến nhà chăm nom chị dâu, chăm sóc cháu để chị ấy có thời gian nghỉ ngơi. Em hãy là chỗ dựa tinh thần để chị ấy trút bầu tâm sự, tìm kiếm sự sẻ chia, tránh uất ức tinh thần quá lớn rồi dẫn đến trầm cảm sau sinh.

Anh trai em giận nhà vợ vì họ ứng xử không đúng nhưng hành động không qua thăm vợ con của anh ấy lại vô tình khiến chị dâu em tổn thương và khó xử. Em nên trao đổi việc này với anh ấy.

Về chuyện số tiền 50 triệu kia, em chỉ nên khuyên chị dâu và anh trai thống nhất phương án giải quyết cuối cùng chứ em không nên đứng ra đòi lại. Bởi đó là chuyện riêng của chị dâu, em xen vào chỉ càng đẩy mọi chuyện đi xa và khó giải quyết ổn thỏa hơn.

Em cũng có thể kể mọi chuyện với bố mẹ, để bố mẹ có cách khuyên nhủ chị dâu quay về nhà chồng ở cữ. Hãy để người lớn ngồi lại nói chuyện với nhau và có cách giải quyết hợp tình hợp lí mà không gây mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Theo Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/den-tham-chi-dau-em-choang-vang-keu-chi-ve-lai-nha-chong-thi-chi-bat-khoc-va-van-kien-quyet-o-cu-nha-de/20210505075325024