Đền Taj Mahal - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu

Taj Mahal - di sản thế giới có độ tinh xảo choáng ngợp, là ngôi đền mà vị quân vương nổi tiếng trong lịch sử Ấn độ xây dựng để tưởng nhớ vợ yêu của mình.

Taj Mahal nằm cách New Dehli khoảng 200 km về phía nam, được hoàng đế triều Mughal xây dựng từ năm 1631-1653 nhằm tưởng nhớ hoàng hậu Mumtaz Mahal mà ông vô cùng sủng ái. Hàng năm có hàng triệu du khách đến thăm ngôi đền tuyệt đẹp này.

Taj Mahal nằm cách New Dehli khoảng 200 km về phía nam, được hoàng đế triều Mughal xây dựng từ năm 1631-1653 nhằm tưởng nhớ hoàng hậu Mumtaz Mahal mà ông vô cùng sủng ái. Hàng năm có hàng triệu du khách đến thăm ngôi đền tuyệt đẹp này.

Khu tường thành bao phía ngoài ngôi đền, được xây dựng bằng đá sa thạch đỏ, tương phản với khu lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng phía bên trong.

Cổng chính vào khu đền mang đậm nét đặc trưng kiến trúc Mughal – tổng hợp của các phong cách kiến trúc Hồi giáo, Hindu, Trung Á…

Hành lang hun hút trong một công trình xây dựng ngay phía bên trong tường thành.

Khu lăng mộ và vườn xung quanh nằm giữa trung tâm của ngôi đền. Khu lăng mộ được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng của vùng Rajasthan, tượng trưng cho sự tinh khiết cao quý của hoàng hậu Mumtaz Mahal.

Cận cảnh khu lăng mộ, nơi yên nghỉ của nữ hoàng và cả hoàng đế Shan Jahan sau này.

Có bốn cổng chính đi vào lăng từ bốn phía, mỗi cổng đều có mái vòm lớn phía trên. Trên mặt tường đá chạm khắc các hoa văn tinh tế và những dòng chữ cổ, nhiều loại đá quý đã được dùng để khảm những chi tiết này.

Tòa tháp bố trí tại mỗi góc hình vuông của khu lăng mộ, phỏng theo mô hình của các giáo đường Hồi giáo. Mỗi tòa tháp có chiều cao khoảng 40m.

Các phù điêu, hoa văn được khắc rất tinh tế trên tường đá dọc các lối đi.

Các hoa văn tuyệt đẹp này được điêu khắc bởi những thợ giỏi đến từ Uzbekistan, Sirya, Iran, Ấn độ…Tổng cộng hơn 20.000 người đã tham gia xây dựng công trình.

Vách tường đá phía trong ngôi mộ cũng được chạm khắc hoa văn dày đặc nhưng vẫn rất thẩm mỹ.

Đối diện với đền Taj Mahal phía bên kia sông Yamuna ngày nay vẫn còn di tích của hành cung mà hoàng đế Shan Jahan sống những năm cuối đời, sau khi bị con trai phế ngôi. Vị hoàng đế kiêu dũng sau khi mất đi người vợ yêu đã không còn thiết tha với giang sơn nữa. Nguyện vọng cuối cùng của ông là được giam lỏng tại nơi này để mỗi chiều ngắm Taj Mahal soi bóng bên dòng sông.

Hoàng hôn Taj Mahal. Thời gian có thể cuốn đi tất cả nhưng tình yêu gắn với với ngôi đền mãi mãi bất diệt.

Theo CTV Sơn Nguyễn/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/den-taj-mahal-bieu-tuong-cua-tinh-yeu-vinh-cuu/20210426033121845