Đến nơi bới cát là thấy kim cương, nhà giàu nhan nhản

Người ta từng dễ dàng thành đại gia khi đến đây và có thể tìm thấy kim cương ngay dưới lớp cát.

Thị trấn Kolmanskop, Namibia từng là nơi có nhiều người đổ đến để khai thác kim cương. Tờ Culturetrip còn viết đây từng là nơi giàu có trên thế giới.

Hiện nay, Kolmanskop hoang vu, không ai đặt chân đến. Nhà, cửa, xe cộ đều chìm trong cát.

Một công nhân đường sắt tên là Zacharias Lewala là người đầu tiên tìm thấy kim cương ở khu vực này.

Sau khi người ta tìm thấy kim cương ở đây, đến năm 1912, một thị trấn đã được xây dựng. Vùng đất này kiếm được một triệu carat kim cương mỗi năm, tương đương 11,7% tổng sản lượng kim cương của thế giới.

Theo trang Boredpanda, truyền thuyết kể rằng, ngay cả vào ban đêm có thể tìm kiếm kim cương trên cát nhờ ánh trăng.

Thời điểm đó người ta đã xây dựng ở đây bệnh viện, phòng khiêu vũ, nhà máy điện, trường học, nhà hát...

Những cư dân giàu có ở đây từng chi tiền nhập nước sạch về từ Cape Town, Nam Phi cách đó 1000km.

Vào thời kỳ thịnh vượng nhất, nơi đây có 700 gia đình với 1.200 người sinh sống.

Nhưng việc khai thác kim cương quá nhiều vào những năm 1930 dẫn đến năm 1956 thị trấn hoàn toàn bị bỏ hoang.

Tuy nhiên có thông tin khác cho hay khi giá kim cương bắt đầu giảm sau Thế chiến 2, thị trấn bắt đầu không còn thịnh vượng, đặc biệt là sau khi kim cương được tìm thấy ở khu vực phía Nam.

Ngày nay các căn nhà đổ nát, trống hoác, không một bóng người vẫn nằm trơ trọi dưới nắng mưa.

Năm 2002, một công ty tư nhân địa phương được trao quyền quản lý Kolmanskop và biến nơi đây thành địa điểm du lịch để du khách vào trong khám phá, chụp ảnh.

Khi bước chân vào thị trấn, cảm giác hoang vu bao trùm, những ngôi nhà trơ trọi và cát bao phủ cao cả mét.

Thị trấn "ma" này từng là nơi quay nhiều phim và là bối cảnh cho bộ phim The King Is Alive hồi năm 2000.

Theo Nghi Dung/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/den-noi-boi-cat-la-thay-kim-cuong-nha-giau-nhan-nhan-1264675.html