Đến lượt 'nữ vương' của đế chế Korean Air bị tố hành hung nhân viên

Bà Lee Myung Hee, vợ chủ tịch tập đoàn Hanjin và Korean Air, vừa bị cảnh sát thẩm vấn sau cáo buộc chửi mắng và sử dụng vũ lực với hơn 10 nhân viên.

Theo AFP, bà Lee bị tố cáo dùng lời lẽ thô bạo, đá, tát và ném kéo vào một số nhân viên thuộc tập đoàn Hanjin, tài xế riêng, quản gia và công nhân xây dựng khách sạn của Korean Air. Hồi tháng 4, dân mạng tại Hàn Quốc cũng lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ, được cho là bà Lee, thô bạo đẩy một nữ công nhân và ném tài liệu xuống đất.

"Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối", bà Lee cúi mặt, trả lời các phóng viên trong lúc tiến vào Sở Cảnh sát Seoul (SMPA) hôm 28/5.

Bà Lee Myung Hee, vợ Chủ tịch Hanjin và Korean Air Cho Yang Ho, trên đường đến trụ sở cảnh sát Seoul. Ảnh: AP.

Vụ bê bối trên đã khiến "đế chế" Korean Air chìm sâu trong khủng hoảng. Tháng trước, Chủ tịch tập đoàn Hanjin và Korean Air Cho Yang Ho phải công khai xin lỗi vì “hành vi chưa trưởng thành” của con gái út Cho Hyun Min. Cô này bị buộc tội hắt nước vào mặt một nhà quảng cáo trong cuộc họp, khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ.

Hôm 24/5, trưởng nữ nhà Cho, bà Cho Hyun Ah bị cơ quan nhập cư triệu tập vì cáo buộc thuê 10 người giúp việc Philippines, trong khi pháp luật Hàn Quốc cấm trả tiền cho người nước ngoài để phục vụ tại tư gia.

Năm 2014, bà Cho Hyun Ah là tâm điểm của vụ bê bối "hạt mắt ca" trên chuyến bay của Korean Air. Bà ra lệnh cho một chuyến bay thương mại với khoảng 250 hành khách trở về cổng khởi hành tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, sau khi nổi giận với một tiếp viên hàng không chỉ vì cô này phục vụ mình hạt mắc ca để nguyên trong túi chứ không đổ ra đĩa.

Sau những bê bối trên, hai ái nữ nhà Cho đã ngay lập tức rời bỏ vị trí giám đốc điều hành và mọi chức vụ khác tại tập đoàn Hanjin. Ngoài ra, ông Cho Yang Ho còn có một con trai là Cho Won Tae. Cho Won Tae bị cáo buộc tấn công một phụ nữ lớn tuổi vào năm 2005 sau khi bà trách cứ anh ta vì lái xe ẩu. Năm 2017, Cho Won Tae được thăng chức chủ tịch Korean Air.

Cho Hyun Ah cúi đầu xin lỗi vì bê bối thuê người giúp việc nước ngoài. Ảnh: PA.

Theo AP, thái độ hung hăng của gia đình họ Cho khiến nhiều nhân viên tập đoàn Hanjin bất mãn. Mỗi tuần, hàng trăm người làm công cho chaebol lớn thứ 14 Hàn Quốc này đều tổ chức biểu tình tại Seoul nhằm kêu gọi trục xuất gia tộc Cho khỏi vai trò điều hành hãng hàng không quốc gia Korean Air. Đây được xem là hành động hiếm thấy tại Hàn Quốc, nơi sự trung thành của nhân viên dành cho chủ rất được coi trọng.

Tập đoàn Hanjin hoạt động trong các lĩnh vực như hậu cần, vận tải, nhà hàng khách sạn và điều hành hãng hàng không Korean Air.

Các tập đoàn gia đình của Hàn Quốc, thường được gọi là chaebol, phải đối mặt với sự dò xét ngày một chặt chẽ từ xã hội, giữa lo ngại về yếu kém trong quản trị doanh nghiệp và những cáo buộc về hành vi xấu.

Người nghi là vợ chủ tịch Korean Air hành hung nhân viên Dân mạng Hàn Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ được cho là bà Lee Myung Hee, vợ chủ tịch Korean Air, thô bạo đẩy một nữ công nhân.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/den-luot-nu-vuong-cua-de-che-korean-air-bi-to-hanh-hung-nhan-vien-post846468.html