Đến là duyên

Trưa 7-11, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ công bố bản gia hạn hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo, có thời hạn 3 năm.

Với người hâm mộ bóng đá nước nhà, đây chính là tin tốt lành trong tuần nhưng đã được mọi người ngóng chờ bấy lâu nay.

Cuối tuần, đi đâu cũng thấy dân tình bàn tán về thông tin trên. Từ chị bán rau, cô bán thịt cho đến nhân viên pha chế đồ uống trên phố cổ… ai ai cũng háo hức “chém gió” tưng bừng chuyện thầy Park gia hạn hợp đồng với VFF.

Có lẽ trước thầy Park, chưa một đời HLV nội, ngoại nào khiến người ta yêu và tin các đội tuyển bóng đá quốc gia đến vậy. Sự công khai, minh bạch, thương yêu cầu thủ, cách “dụng nhân như dụng mộc” của thầy Park đã khiến cầu thủ háo hức được lên tuyển, được thi đấu vì màu cờ sắc áo cho nền thể thao nước nhà.

 HLV Park Hang-seo được các cầu thủ tung hô sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

HLV Park Hang-seo được các cầu thủ tung hô sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Nếu như trước đây các đội tuyển chia thành dây nọ, cánh kia thì nay chỉ có một sợi dây xuyên suốt giữa các đội tuyển, từ những tuyến U lên tới đội tuyển Olympic, đội tuyển quốc gia, đó là tinh thần thi đấu với ý chí quyết chiến quyết thắng, với niềm tin người Việt Nam có sức mạnh không thua kém các cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản, đã được thầy Park truyền cảm hứng cho các cầu thủ từ những ngày cuối năm 2017.

Thời điểm đó, cách đây hai năm là vô cùng nhạy cảm. Bởi nhiều tờ báo, nhiều phóng viên đã nhận định trình độ HLV Park Hang-seo không hơn các đời HLV trước của đội tuyển Việt Nam. Im lặng làm việc, thầy trò HLV Park Hang-seo như những chiến binh quả cảm bước ra từ bóng tối, chinh phục hết miền đất này đến miền đất khác. Những nơi họ đi qua luôn để lại dấu ấn đậm nét, đó là ngôi á quân VCK U.23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup. Bữa trước thầy trò còn xuống phương Nam tranh tài, bữa nay đã rong ruổi lên phương Bắc tỷ thí "võ nghệ".

Trước khi thầy Park đến Việt Nam, các đội tuyển bóng đá nước nhà liên tiếp thua cuộc ở những giải đấu quốc tế. Người hâm mộ muốn vui, muốn tin yêu cũng chẳng được bởi thành tích của các đội không có thì lấy gì để "xuống đường"…

Với thầy trò HLV Park Hang-seo, những đêm đông lạnh giá bỗng trở nên ấm áp, náo nhiệt vô cùng. Từng đoàn người, đoàn xe với cờ đỏ sao vàng lướt trên phố với niềm tự hào khôn tả. Từ con trẻ tới người già, phụ nữ, đã dần tìm hiểu, rồi yêu các đội tuyển bóng đá quốc gia tự lúc nào không hay. Một thứ tình yêu hết sức tự nhiên, chân thành và mộc mạc.

Khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam, hẳn ông cũng không nghĩ sau hai năm, ông đã gần như có được tất cả mọi thứ ở mảnh đất hình chữ S lẫn xứ kim chi: Sự kính trọng, quý mến, tiền bạc lẫn danh tiếng... Một cú khởi nghiệp có thể coi là ngoạn mục của thầy Park ở tuổi 58.

Chia sẻ với giới truyền thông sau khi gia hạn hợp đồng thành công với VFF, HLV Park Hang-seo bày tỏ: “Trước tiên, tôi cảm ơn tất cả các bạn, những người đã không ngừng ủng hộ tôi và những người đã hỗ trợ tôi trong quá trình gia hạn hợp đồng. Tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ từ Việt Nam trong hai năm qua. Thành tựu của đội tuyển Việt Nam không phải chúng tôi có thể một mình làm nên. Nhưng vì mục tiêu chung của từng thành viên và toàn bộ đội tuyển, chúng tôi đã biến những thành tựu tuyệt vời này thành điều có thể. Bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ rõ ràng trong hai năm qua và vẫn đang tiến lên. Chúng ta vẫn có thể tiến bộ nhiều hơn. Nhiệm vụ của tôi là phát triển các đội tuyển Việt Nam mạnh hơn nữa”.

Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng thầy Park cũng như ê kíp huấn luyện người Hàn Quốc đi theo ông. Đó còn là nhiệm vụ của VFF, Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cả nền thể thao nước nhà. Nhiệm vụ đó hai năm trước tưởng như đi vào mông lung, cho đến khi duyên kỳ ngộ đã mang thầy Park đến với bóng đá Việt Nam.

THU HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/den-la-duyen-599464