Đến Indonesia, bạn có dám vào quán ăn kinh dị này?

Quán ăn kinh dị mang phong cách nhà vệ sinh có tên Jamban ở thành phố Semarang (đảo Java, Indonesia) thu hút nhiều thực khách nhờ cách phục vụ đồ ăn thức uống trong bồn cầu.

Quán ăn kinh dị... "bồn cầu" của Indonesia này được mở ra với mục đích giáo dục người dân về chăm sóc sức khỏe toàn dân và khuyến khích người dân sử dụng nhà vệ sinh.

Nhà hàng Jamban còn để sẵn túi nôn ngay lối ra vào cho những thực khách nào không quen mắt hoặc “phát nôn” với cách bày trí đồ ăn thức uống trong bồn cầu.

Nhà hàng khá đông khách và chỉ có những người đặt bàn trước mới có cơ hội dùng bữa tại đây.

Thực khách sẽ ngồi trên ghế là những chiếc bồn cầu bệt.

Nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống của Indonesia là canh thịt bò viên Bakso hoặc một loại cocktail không cồn sáng màu sẽ được đựng trong những chiếc bồn cầu xổm và mang ra phục vụ khách.

Một thực khách cho biết ban đầu những món ăn không hề hấp dẫn, nhưng cô cảm thấy yên tâm phần nào sau khi được chủ quán nói rằng "các thực phẩm đều sạch sẽ và hợp vệ sinh".

Tuy nhiên, ý tưởng về một nhà hàng khác thường trên cũng vấp phải nhiều chỉ trích...

Ông Budi Laksono, 52 tuổi, chủ nhà hàng thừa nhận cách làm khác thường của mình đã gây ra một số tranh cãi trong đất nước mà người Hồi giáo chiếm đa số.

Nhiều người chỉ trích cho rằng quán cà phê là không phù hợp và chống lại luật đạo Hồi.

Món tráng mệng được nhà hàng đựng trong bồn cầu nhỏ. Ảnh: Internet.

Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Thảo Nguyên (Theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/den-indonesia-ban-co-dam-vao-quan-an-kinh-di-nay-1106991.html