Đến giao hàng 'quàng' luôn Iphone của khách

Lúc 17 giờ ngày 27-3, chị Lê Thị Thùy Linh (1986, trú K83/H29/19B- Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng) đặt hàng một thùng sữa đông lạnh giao tận nhà. Một lúc sau có một thanh niên là nhân viên Grab chạy xe đến giao hàng cho chị Linh như đã đặt trước đó. Trong lúc nhận hàng, do không có sẵn tiền mang theo nên chị Linh nói với nhân viên Grab đợi chị vào trong phòng lấy tiền trả.

Lúc 17 giờ ngày 27-3, chị Lê Thị Thùy Linh (1986, trú K83/H29/19B- Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng) đặt hàng một thùng sữa đông lạnh giao tận nhà. Một lúc sau có một thanh niên là nhân viên Grab chạy xe đến giao hàng cho chị Linh như đã đặt trước đó. Trong lúc nhận hàng, do không có sẵn tiền mang theo nên chị Linh nói với nhân viên Grab đợi chị vào trong phòng lấy tiền trả.

Đặng Hoàng Hải tại CAP Hòa Khê.

Đặng Hoàng Hải tại CAP Hòa Khê.

Khi việc giao dịch xong, nhân viên Grab đã đi, chị Linh tiếp tục công việc trong nhà. Khoảng chừng 5 phút sau đó, chị Linh liên lạc với người quen nên tìm điện thoại để gọi nhưng tìm mãi chẳng thấy chiếc điện thoại của mình ở đâu. Kiểm tra kỹ, chị Linh càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng chiếc Iphone 7 Plus trị giá 16 triệu đồng và 1 Iphone XS Max trị giá 24 triệu đồng đã “không cánh mà bay”. Ngay sau khi phát hiện mất 2 chiếc Iphone đắt tiền, chị Lê Thị Thùy Linh đã lên CAP Hòa Khê (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trình báo sự việc.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh- Trưởng CAP Hòa Khê đã cử tổ công tác gồm Thượng úy Đặng Lê Thanh Trung; Trung úy Quách Văn Long và Trung úy Trương Quang Sáng xuống hiện trường tìm hiểu, xác minh sự việc. Theo chị Linh cho biết, trong khoảng thời gian từ 17 giờ chiều đến nay chị không tiếp xúc bất kỳ ai ngoài thanh niên chạy Grab đến giao hàng cho chị. Trên cơ sở tường trình của chủ nhà, tổ công tác CAP Hòa Khê đã tiến hành trích xuất camera giám sát an ninh của phường và của thành phố và phát hiện duy nhất thanh niên đi xe Grab đến giao hàng đi vào khu vực đường kiệt này và đến nhà chị Linh, ngoài ra không có ai khác. Nghi vấn đối tượng gây ra vụ trộm cắp điện thoại di động tại gia đình chị Lê Thị Thùy Linh bây giờ tập trung vào người thanh niên này.

Nhận diện qua camera, các chiến sĩ CA phát hiện người này đi xe máy hiệu Wave S, màu đen xám, BKS: 43E1-026.70. Từ manh mối này, Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành tra cứu nguồn gốc và chủ sở hữu chiếc xe nói trên. Sau khi xác định được chủ sở hữu xe máy BKS 43E1-026.70 có địa chỉ tại P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) tổ công tác đã liên hệ với CAP sở tại để làm việc với chủ sở hữu. Tuy nhiên khi đến nhà, chủ sở hữu xe đã lớn tuổi, không trùng hợp với nhận dạng qua camera nên các CBCS CAP Hòa Khê đã gấp rút thu thập thông tin, rà soát, xác minh mối quan hệ của chủ xe. Qua đó, được biết, chủ sở hữu chiếc xe này có con trai là Đặng Hoàng Hải (1993, trú P. Nại Hiên Đông) đang hành nghề shipper bằng Grab Bike cho khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên vào thời điểm này, đối tượng không có mặt ở nhà và trao đổi qua điện thoại, Hải quanh co từ chối gặp mặt và không thừa nhận sự việc.

Mãi đến 1 giờ sáng ngày 28-3, qua công tác thuyết phục, vận động, gia đình đã chở Đặng Hoàng Hải qua CAP Hòa Khê để làm việc và tự giác mang theo 2 ĐTDĐ đã trộm cắp tại nhà chị Lê Thị Thùy Linh. Tại cơ quan CA, Đặng Hoàng Hải khai nhận, trong lúc đợi chị Linh vào lấy tiền để thanh toán thì phát hiện trong phòng có 2 chiếc điện thoại nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngày 31-3, CAP Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và chuyển đối tượng cùng tang vật cho CAQ Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222664_den-giao-hang-quang-luon-iphone-cua-khach.aspx