Đến fan ruột của dòng phim kinh dị cũng phải khóc thét với những màn hù dọa trong 'Nam sinh số 11'

Đến fan ruột của dòng phim kinh dị cũng phải khóc thét với những màn hù dọa trong 'Nam sinh số 11'

Yoo Young Sun hiện là một trong những cái tên được giới làm phim kinh dị Hàn Quốc săn đón. Anh từng làm phó đạo diễn của “Mười” (2007) và góp mặt vào hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như “Vampire Detective” (2016), “The Wrath” (2018), “Diva” (2020)… Gần đây nhất, anh vừa cho ra mắt bộ phim “The Child Who Would Not Come” (tựa Việt: “Nam sinh số 11”) hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc máu me với bối cảnh học đường quen thuộc.

Câu chuyện hấp dẫn và đáng sợ về chàng nam sinh luôn vắng mặt

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về nữ giáo viên thực tập Soo Ah (Kim So Hye) vừa được phân công về ngôi trường mới. Tại đây, cô bất ngờ trước việc nam sinh mang số thứ tự 11 Boo Young Seok (Jung Yoon Suk) thường xuyên không đi học nhưng cũng không ai quan tâm hay điểm danh tới. Soo Ah quyết định đến tận nhà để thuyết phục chàng trai quay lại lớp học.

Sự xuất hiện trở lại của Young Seok khiến cả lớp ngỡ ngàng. Song, hàng loạt sự kiện rùng rợn cũng bắt đầu xảy ra với từng học sinh. Nhiều vụ mất tích xảy ra, bản thân Soo Ah cũng cảm nhận được một thế lực đen tối đang theo sau mình. Từ đây, những bí mật trong quá khứ của chàng học sinh bí ẩn kia dần được hé lộ và dẫn đến sự thật kinh hoàng.

Góc nhìn kinh dị của vị đạo diễn luôn được săn đón

Dưới bàn tay nhào nặn của Yoo Young Sun, những địa điểm quen thuộc như: dãy hành lang, con hẻm dài, phòng học, nhà vệ sinh,… đều được tận dụng triệt để. Chưa dừng lại, tông màu u ám, ánh sáng leo lét cùng những bóng đen lúc ẩn lúc hiện khiến cho bộ phim luôn bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt. Phần âm thanh như tiếng bước chân, tiếng bản lề cửa vang lên một cách bí ẩn, tiếng móng tay cào trên nền gỗ rùng rợn… cùng những nút thắt bất ngờ được đạo diễn cài cắm khéo léo càng làm tăng thêm sự kịch tính và ám ảnh cho phim.

Phim đem lại nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống

Trong phim, nhiều học sinh chọn cách tự cô lập mình để không bị bạn bè trêu chọc. Đây vốn là lứa tuổi dễ bị tổn thương, nếu không được bảo vệ, họ dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho các thế lực đen tối. Bạo lực học đường không phải là vấn đề mới và một lần nữa được tái hiện chân thật trong phim. Những nạn nhân của vấn nạn này thường tổn thương sâu sắc, thậm chí là tự kết liễu để giải thoát.

Song, diễn xuất ấn tượng của các diễn viên luôn là yếu tố trực tiếp để truyền tải thông điệp đến khán giả, đặc biệt phải kể đến nam diễn viên điển trai Jung Yoon Suk – người bắt đầu nghiệp diễn khi mới 3 tuổi trong “Jumong” (2006). Từ ánh mắt đến biểu cảm, anh khiến ai nấy đều sợ hãi. Thế nhưng, bản thân nhân vật Young Seok cũng có nhiều phân đoạn khiến người xem nhói lòng với nhiều bất công mà anh phải chịu trong cuộc sống. “The Child Who Would Not Come” hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Bài: Đẹp Online

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/den-fan-ruot-cua-dong-phim-kinh-di-cung-phai-khoc-thet-voi-nhung-man-hu-doa-trong-nam-sinh-so-11/