Đến 'Đà Lạt của vùng Tây Bắc' ngắm hoa mận trắng

Phóng tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy thung lũng Nà Ka được phủ một tấm áo màu trắng muốt của những triền hoa mận.

Nhắc tới Mộc Châu, khách du lịch thường hay nghĩ tới những điểm đến nổi tiếng như đồi chè trái tim xanh mướt, rừng thông bản Áng với những vườn cải, vườn dâu... Nhưng bên cạnh đó, thời gian gần đây trên bản đồ du lịch Mộc Châu còn xuất hiện bản Nà Ka – nơi có thung lũng mận tuyệt đẹp.

Hoa mận là loài hoa đặc trưng của Mộc Châu. Thời gian này, hoa mận đang bắt đầu vào mùa và sẽ tiếp tục nở rộ trong khoảng 2 tuần tiếp đó.

Hoa mận là loài hoa đặc trưng của Mộc Châu. Thời gian này, hoa mận đang bắt đầu vào mùa và sẽ tiếp tục nở rộ trong khoảng 2 tuần tiếp đó.

Nằm trên đường vào xã Tân Lập, thung lũng mận Nà Ka chỉ cách đồi chè trái tim khoảng 6,7km và cách thị trấn Nông trường Mộc Châu 16km. Để vào được tới thung lũng, cần phải đi qua một đoạn đường đèo beton chỉ đủ vừa khít 2 xe ô tô cỡ nhỡ.

Chính vì đường vào tương đối khó khăn, lại cách trung tâm thị trấn khá xa so với các điểm khách đến mà Nà Ka thường bị bỏ qua. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn để tìm vào sâu trong thung lũng ấy, chắc chắn bạn sẽ phải choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ và tinh khôi của những cánh rừng mận.

Những bông hoa mận trắng muốt nở rộ giữa nền trời xanh.

Phóng tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy thung lũng Nà Ka được phủ một tấm áo màu trắng muốt của những triền hoa mận. Màu trắng tinh khôi trải dài hết thung lũng bao la, rộng lớn và cả trên những quả đồi nhỏ và những vách đá cheo leo.Cảnh sắc yên bình ở đây khác xa với những ồn ào, bụi bặm của chốn đô thị, lại vẫn còn vẻ hoang sơ, nguyên thủy bởi Nà Ka chưa bị khai thác quá nhiều để phục vụ cho du lịch.

Thời gian phù hợp nhất trong ngày để ghé thăm bản Nà Ka là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, không nên đi quá sớm kẻo sương mù sẽ dày đặc che mất tầm nhìn, còn đi vào chiều muộn nắng sẽ tắt rất nhanh, khó chụp những bức hình đẹp.

Các em bé người Mông chơi đùa giữa rừng hoa mận.

Tiến sâu vào thung lũng, đi giữa đường đất với những hàng mận hai bên, du khách được thỏa sức “thưởng thức” vẻ đẹp của những bông hoa mận to và trắng muốt. Giữa khung cảnh nên thơ ở nơi này, thật quá dễ dàng để có thể chụp lại những bức ảnh tuyệt đẹp làm kỷ niệm.

Mùa này hoa mận đang dần nở trắng xóa cả thung lũng, quả chưa vào độ chín nhưng nếu muốn bạn đã có thể nếm thử những trái mận sớm chua dịu trước khi chúng được thu hoạch vào cuối tháng tư, đầu tháng năm. Vậy là ngoài việc ngắm cảnh và chụp ảnh, du khách đến với bản Nà Ka còn có thể thưởng thức những trái mận tươi và sạch do chính những người dân ở đây trồng.

Chưa bị “du lịch hóa” quá mức như Sa Pa, đa số các em người dân tộc ở đây vẫn còn rất hồn nhiên, không xảy ra tình trạng xin tiền khách du lịch.

Trong tiết trời xuân mát mẻ, dễ chịu thế này, được ghé thăm “Đà Lạt của vùng Tây Bắc” và ngắm thung lũng hoa mận Nà Ka bao la, thơ mộng thì thật là tuyệt vời đúng không? Hoa mận chỉ nở rộ đẹp nhất trong vòng 2-3 tuần.

Theo CTV Thụy Chi/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/den-da-lat-cua-vung-tay-bac-ngam-hoa-man-trang/20210522032205433