Đến cưỡng chế 5 mẹ con người phụ nữ rời đi vì thiếu tiền thuê nhà, cơ quan chức năng tình cờ phanh phui tội ác trong chiếc tủ đông chứa 2 thi thể

Thay vì đến cưỡng chế người phụ nữ rời khỏi nhà thuê, cơ quan chức năng lại phát hiện ra tội ác khủng khiếp hơn.

Năm 2015, Mitchelle Blair, 35 tuổi, đang sống cùng với 4 đứa con của mình phía Đông Detroit, Michigan, Mỹ, thì bị trục xuất vì không trả tiền thuê nhà. Họ hàng của người phụ nữ này cho biết Blair không có việc làm ổn định và thường gọi điện cho họ để mượn tiền. Sau khi bị từ chối và được khuyên nên kiếm việc làm tự nuôi sống bản thân quá nhiều lần thì Blair không còn gọi cầu cứu ai nữa.

Sáng ngày 24/3/2015, Blair bị chính quyền yêu cầu rời khỏi căn nhà thuê vì không trả tiền nhà nhưng khi ấy, bà mẹ 4 con này không có ở nhà. Một lực lượng của Tòa án quận đã tiến vào nhà và bắt đầu tịch thu nội thất.

Khi tiến hành dỡ bỏ chiếc tủ đông màu trắng trong phòng khách, cơ quan chức năng ngỡ ngàng phát hiện bên trong là thi thể của một thiếu nữ được quấn trong chiếc bọc ni lông lớn. Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra. Họ tiếp tục phát hiện thêm thi thể bé trai khác nằm bên dưới xác thiếu nữ trong tủ đông.

Bên trong căn nhà nơi Blair cùng 4 con sinh sống.

Chiếc tủ đông chứa thi thể 2 nạn nhân.

Chiếc tủ đông chứa thi thể 2 nạn nhân.

Cảnh sát không mất quá lâu để bắt giữ Blair khi đó đang ẩn náu tại nhà của một người hàng xóm cùng với 2 con, lần lượt 8 và 17 tuổi. Thế nhưng, 2 đứa trẻ khác của cô là Stephen Berry 9 tuổi, và Stoni Blair, 13 tuổi, lại không thấy đâu.

Sau một vài câu hỏi nhỏ, cảnh sát tiến hành bắt giữ Blair. Trong quá trình bị áp giải về đồn, người phụ nữ này đã thốt lên: "Tôi xin lỗi".

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định 2 thi thể được tìm thấy trong tủ đông chính là 2 đứa con bị mất tích của Blair. Chúng đều bị giết chết rồi bị nhét xác trong tủ đông ít nhất là vài năm.

Chân dung 2 đứa con lần lượt bị chính mẹ ruột giết hại.

Tại Tòa án quận Wayne, Blair đã thừa nhận hành vi giết chết 2 con. Bà mẹ này gọi các nạn nhân là "ác quỷ" vì chúng đã cưỡng hiếp con trai út của ả nhưng lời khai này không bao giờ được xác thực.

Theo lời khai của Blair, vào một ngày tháng 8/2012, cô ta trở về nhà thì nhìn thấy con trai út thực hiện hành vi quan hệ tình dục với những con búp bê. Khi bị mẹ tra hỏi, đứa trẻ đã nói rằng em bị anh trai Stephen cưỡng hiếp. Quá tức giận, Blair lên lầu đối chất với Stephen và khi con trai thừa nhận việc làm của mình thì cô đã đánh đứa trẻ dữ dội trước khi trùm bao rác lên đầu con cho đến khi đứa trẻ mất ý thức.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi nhiều ngày tiếp theo, Blair tiếp tục thực hiện các hành vi tra tấn đối với Stephen, như bắt con trai uống nước lau kính, đổ nước sôi vào vùng nhạy cảm của đứa trẻ, siết cổ con... Sau 2 tuần bị hành hạ không thương tiếc, Stephen trút hơi thở cuối cùng vào ngày 30/8/2012. Thi thể của cậu bé được mẹ đặt trong tủ đông.

9 tháng sau cái chết của Stephen, Blair phát hiện con gái lớn Stoni cưỡng hiếp con trai út. Sau đó, bà mẹ này đã đánh đập và bỏ đói Stoni cho đến khi đứa trẻ này qua đời vào tháng 5/2013. Thời điểm đó, Blair dự định ra đầu thú nhưng bị con trai út ngăn cản, cậu bé không muốn sống thiếu mẹ. Thế là Blair cho thi thể con gái Stoni vào túi ni lông và nhét vào tủ đông, bên trên xác Stephen. Cuộc sống gia đình của Blair cứ thế tiếp diễn như không có chuyện gì xảy ra.

3 năm trôi qua, không ai để ý đến sự biến mất đột ngột của Stephen và Stoni, cũng chẳng ai bận tâm đi tìm chúng. Blair cũng đã rút hồ sơ của các con tại trường và nói rằng chúng sẽ được học tại nhà. Khi bị hàng xóm hỏi đến, Blair luôn viện lý do để giải thích cho sự vắng mặt của các con.

Nói với thẩm phán, Blair cho biết ả không hề cảm thấy hối lỗi với những gì mình đã làm.

"Chúng cũng không hề hối hận với những gì đã làm với em út. Tôi không còn cách nào khác. Không có lý do gì để giải thích cho hành động cưỡng hiếp của chúng... Nếu được quay lại quá khứ, tôi cũng sẽ giết chúng" - Blair nói.

Trong khi đó, công tố viên Carin Goldfarb khẳng định rằng họ không tìm được bất cứ bằng chứng nào cho thấy 2 nạn nhân Stephen và Stoni cưỡng hiếp em trai.

Thẩm phán Edward Joseph đã tước quyền bảo hộ của Blair. 2 đứa con còn lại của cô ta sẽ được Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em chăm sóc và tìm kiếm các gia đình nhận nuôi.

Tháng 6/2015, Blair bị kết án 2 tội giết người cấp độ 1 với mức án tù chung thân, không được hưởng khoan hồng.

Thái Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/den-cuong-che-5-me-con-nguoi-phu-nu-roi-di-vi-thieu-tien-thue-nha-co-quan-chuc-nang-tinh-co-phanh-phui-toi-ac-trong-chiec-tu-dong-chua-2-thi-the-20210529091258888.htm